Ca sĩ Sinéad O’Connor qua đời

Có lẽ quý vị khán giả nhiều thế hệ còn nhớ hình ảnh kinh điển này của Sinéad O'Connor trong MV ca khúc 'Nothing Compares 2 U'. Giọng ca người Ireland nổi tiếng với phong cách đầu trọc, vừa qua đời ở tuổi 56.

Hôm qua, trong một tuyên bố trên đài truyền hình quốc gia Ireland, gia đình nữ ca sĩ cho biết: "Chúng tôi vô cùng đau buồn thông báo về sự ra đi của Sinéad O’Connor yêu quý. Gia đình và bạn bè cô ấy rất đau khổ và mong được sự riêng tư vào thời điểm khó khăn này".

Sinéad O’Connor qua đời sau nhiều năm chiến đấu với vấn đề sức khỏe tâm thần và bi kịch gia đình. Giọng ca “Nothing Compares 2 U” ra đi chỉ sau 18 tháng con trai Shane (17 tuổi) của cô tự tử vào đầu năm 2022.

Ca sĩ Ireland Sinéad O'Connor biểu diễn ở Dublin năm 2003

Trong bài đăng cuối cùng trên Twitter cá nhân, Sinéad đăng một bức ảnh của Shane và viết: "Kể từ đó, tôi sống như một sinh vật bất tử về đêm. Cậu bé là tình yêu của đời tôi, là ngọn đèn của tâm hồn tôi".

Sinéad O’Connor sinh ra trong một gia đình khó khăn ở Dublin, Ireland. Sau này, nữ ca sĩ từng tiết lộ cô gặp nhiều vấn đề về sức khỏe tâm thần là do từng bị mẹ lạm dụng thể xác và tình dục từ khi còn nhỏ. Năm 15 tuổi, Sinéad bị đưa vào trung tâm cải tạo sau nhiều lần đi ăn trộm. Grianán Training Centre – nơi Sinéad trải qua tháng ngày tuổi trẻ - vốn là nơi khét tiếng ở thủ đô Dublin dành cho "những phụ nữ sa ngã". Nhưng chính tại đây, một trong những tình nguyện viên là em gái của Paul Byrne  – tay trống ban nhạc In Tua Nua – đã ấn tượng khi nghe Sinéad O’Connor hát ca khúc Evergreen của nữ danh ca Barbra Streisand .Sinéad đã được thu âm một bài hát với nhóm In Tua Nua tên là Take My Hand nhưng ở tuổi 15, họ thấy rằng cô còn quá trẻ để tham gia một ban nhạc.

Ca sĩ người Ireland Sinéad O'Connor tại nhà riêng ở County Wicklow, Cộng hòa Ireland năm 2012.

Tới giữa năm 1984, Sinéad O’Connor gặp Colm Farrelly thông qua một quảng cáo trên báo và họ chiêu mộ thêm vài thành viên lập nhóm nhạc Ton Ton Macoute. Đó là thời điểm đưa Sinéad bước vào ngành công nghiệp âm nhạc.

Tới năm 1987, Sinéad O’Connor ra album đầu tay mang tên The Lion and the Cobra. Sản phẩm âm nhạc này gây chấn động không chỉ ở châu Âu mà cả thị trường Mỹ, còn đem tới cho Sinéad đề cử Grammy đầu tiên trong sự nghiệp ở hạng mục "Nữ ca sĩ trình diễn nhạc Rock xuất sắc".

Tới đầu thập niên 90, tên tuổi Sinéad O’Connor vang danh toàn cầu với bản tình ca Nothing Compares 2 U – đến nay vẫn được ví là "bài hát thất tình của mọi thời đại". Ca khúc này do nam danh ca Prince sáng tác cho dự án The Family của mình vào năm 1985 và ông chẳng hề nghĩ nó sẽ trở thành một bản hit, cho tới khi Sinéad O’Connor thể hiện và "công phá" mọi bảng xếp hạng âm nhạc trên toàn thế giới vào năm 1990. Trong MV, Sinéad O’Connor để đầu cạo trọc, đôi mắt nhìn thẳng vào ống kính và cất lên câu hát thủ thỉ đầy cảm xúc: "Đã 15 ngày, 7 tiếng trôi qua, khi anh mang tình yêu của mình đi xa...".

Sinéad O'Connor biểu diễn ở Vancouver năm 2020.

Về đời tư, Sinéad O’Connor có 4 đời chồng và 4 con. Trong đó, Shane O’Connor là con trai út của nữ ca sĩ với bạn trai cũ - nhạc sĩ dân gian Donal Lunny.

Sinéad O’Connor mắc bệnh rối loạn lưỡng cực và từng nhiều lần tự tử hụt. Những năm cuối đời, cuộc sống của giọng ca Nothing Compares 2 U vướng nhiều rắc rối khi cô vật lộn với bệnh rối loạn tâm thần và chất gây nghiện. Tháng 11/2020, Sinéad đã quyết định dừng biểu diễn một năm để đi cai nghiện và điều trị tâm lý. Mùa hè 2021, cô tuyên bố giải nghệ sau album No Veteran Dies Alone phát hành đầu năm 2022.

Sáng nay, sau khi biết tin Sinéad O’Connor qua đời, nhiều nghệ sĩ Việt đã không khỏi bàng hoàng và xót xa.

Ca sĩ Tùng Dương đăng tải hình ảnh nữ nghệ sĩ trên trang cá nhân kèm lời vĩnh biệt

Ca sĩ Tùng Dương đăng tải hình ảnh nữ nghệ sĩ trên trang cá nhân kèm lời vĩnh biệt: “Vĩnh biệt Sinead O Connor. Cảm ơn bà vì tất cả vẻ đẹp và lời dạy khôn ngoan bà đã dành cho chúng tôi”.

Nhạc sĩ Giáng Son không khỏi tiếc thương trước sự ra đi của giọng ca “Nothing Compares 2 U”: “Ôi 1 thời mê mẩn âm nhạc của Sinead”

Là người hâm mộ Sinéad O’Connor lâu năm, Ca sĩ Hồng Nhung đau buồn chia sẻ: “Sáng nay tôi thức dậy với tin buồn trĩu xuống như một hòn đá nặng: idol của tôi - nghệ sĩ Sinead O’Connor - đã qua đời ở tuổi 56. Giọng hát thiên thần với tài năng thiên bẩm xuất chúng, O’Connor viết bài hát, tự sản xuất, và hát, tạo ra cái đẹp không giống ai, không hùa theo trường phái nào, vừa để thể hiện quan điểm chính trị, triết học rất riêng của mình. Khi có người cho rằng cô nổi bật lên vì quá đẹp, O’Connor cạo trọc đầu. Cái mạnh mẽ, quyết liệt của người nghệ sĩ cũng tạo nên những cơn sóng ngầm trong giọng hát như thiên thần của cô. Sau hơn một năm chịu đựng nỗi đau vì cái chết của con trai ở tuổi 17, cô ra đi hôm nay, để lại 10 albums, bao nhiêu giải thưởng, và hơn tất cả, Nothing Compares 2U (không có gì so sánh được)! Vĩnh biệt thần tượng của tôi!”

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ngày 27/5, aespa chính thức phát hành full album đầu tiên trong sự nghiệp mang tên ‘Armageddon’, gồm 10 ca khúc, đánh dấu sự trở lại với concept nguyên thuỷ, mở rộng thế giới quan mà aespa theo đuổi.

Châu Á đã và đang trở thành “mảnh đất vàng” cho các nghệ sĩ quốc tế tổ chức concert. Mới nhất, ca sĩ Dua Lipa đã thông báo về lịch trình chuyến lưu diễn tại 8 thành phố ở châu Á.

Ca sĩ Daesung - thành viên nhóm nhạc BigBang tổ chức fanday tour tại Thành phố Hồ Chí Minh vào đầu tháng 7 tới. Giá vé và chỗ ngồi tại concert của nam thần tượng được đánh giá phù hợp với nhiều đối tượng khán giả.

Sau khi chính thức phát hành ca khúc “Comeback to me” đầu tháng 5 vừa qua, RM (BTS) nhanh chóng đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc cũng như nhận được sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ K-pop.

Ngày 25/5, Coldzy chính thức phát hành MV mới mang tên “Báo Thức”. Ca khúc đánh dấu sự trở lại của nam rapper sau thời gian dài “ngủ đông” để chuẩn bị cho dự án được đầu tư nhất từ trước đến nay.

Mới đây, Myra Trần đã phát hành ca khúc mang tên “Mẹ Ơi”, kết hợp cùng danh ca Hương Lan, đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ trong năm 2024.