Deadline và nghỉ lễ

Dồn việc, làm túi bụi, cật lực để kịp có được 3,4 ngày nghỉ trọn vẹn, đó là tình trạng của nhiều người trước các kỳ lễ, Tết. Đến khi được nghỉ thì mệt mỏi rã rời, không còn năng lượng cho các cuộc đi chơi. Không ai thích điều đó, nhưng tại sao đa phần đều chấp nhận như một quy luật tất yếu? Có cách nào để thoát khỏi vòng luẩn quẩn này?

Làm tròn trách nhiệm để nghỉ lễ

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới dài 5 ngày, nghe thật hấp dẫn, nhất là đối với những ai yêu thích du lịch. Biết bao nhiêu nơi có thể đi, bao nhiêu buổi tụ tập với người thân, bạn bè đang chờ đợi. Nhưng, công việc vốn không biết chờ đợi; deadline xếp hàng trước mặt. Vậy là để có các ngày nghỉ trọn vẹn, ai cũng cố gắng làm xong mọi việc, thậm chí là làm ngày làm đêm.

Từ 10 ngày nay, tại bộ phận "Một cửa" của UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội), chị Bùi Thị Trang, chuyên viên trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, đều đến cơ quan sớm hơn 30 phút và về muộn hơn thường ngày. Vì khối lượng nhận và giải quyết hồ sơ của người dân gửi đến tăng lên gấp ba, gấp bốn lần. Có lẽ do mọi người muốn làm thủ tục trước dịp lễ cho yên tâm, nên với khối lượng công việc như vậy, chị Trang chưa có thời gian để nghĩ đến kỳ nghỉ. Cả bộ phận dồn sức cho khoảng 100 hồ sơ tiếp nhận và xử lý mỗi ngày. 

Từ 10 ngày nay, tại bộ phận "Một cửa" của UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội), lượng hồ sơ nhận và giải quyết tăng lên gấp ba, gấp bốn lần.

Nghỉ lễ nhưng không nghỉ làm

Chỉ những người làm nghề y mới hiểu thời gian y, bác sĩ đồng hành cùng bệnh nhân ở trong viện còn nhiều hơn thời gian bên gia đình. Vào những ngày nghỉ hay ngày lễ, y, bác sĩ càng phải làm việc nhiều và áp lực hơn. 

Bác sĩ CKII Bùi Đức Duy, Trưởng Khoa Ngoại tiêu hóa của Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội) thường ít có ngày nghỉ trọn vẹn, nhất là vào các dịp lễ, tết. Trong khi người người, nhà nhà được sum họp bên gia đình, vui chơi, bác sĩ Duy cùng đồng nghiệp tạm gác chuyện riêng, vì nhiều ca mổ cấp cứu, thời gian không cho phép chờ đợi. Trung bình mỗi ngày, Khoa Ngoại tiêu hóa thường xuyên phẫu thuật cho gần 10 bệnh nhân.

Các y, bác sĩ thường ít có ngày nghỉ trọn vẹn, nhất là vào các dịp lễ, tết.

Ở một không gian khác của bệnh viện, cũng luôn có những người không có lễ, tết. Đó là các cán bộ, y bác sỹ tại Khoa Nội thận tiết niệu. Ngày nào cũng có 3 ca chạy thận cho khoảng 200 bệnh nhân. 2 bác sĩ và 10 điều dưỡng sẽ trực trong 5 ngày nghỉ lễ. 

Ngày người dân nghỉ lễ, cũng là lúc lưu lượng bệnh nhân vào các khoa cấp cứu, hồi sức, chấn thương gia tăng do liên quan đến uống rượu, tai nạn giao thông. Vì vậy, những ngày nghỉ lễ, các y bác sĩ luôn trực 24/24 giờ, căng mình phục vụ bệnh nhân. 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

​Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Theo Tổng cục Thống kê, doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 5/2024 ước đạt 402 tỷ đồng, tăng ở các nhóm hàng lương thực thực phẩm, đồ dùng gia đình, vật phẩm văn hóa...

Tối 30/5, tại huyện Mỹ Đức, Phó chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà đã phát động Tháng hành động vì Trẻ em năm 2024 “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”. Dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Nguyễn Thị Hà.

Chiều 30/5, Bộ Công an phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết các tác phẩm điện tử về chủ đề “Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở”.

Nhiều chủ sở hữu đã xây dựng các công trình chung cư mini mà không quan tâm tới hạ tầng giao thông, an ninh trật tự, an toàn cháy nổ. Họ lợi dụng kẽ hở của luật pháp nhằm lách luật.

Dọc theo tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông hiện có khoảng 14 điểm gửi xe để phục vụ hành khách đi tàu điện. Tuy nhiên, tại chân ga Cát Linh, việc trông giữ xe trên vỉa hè và tình trạng rác thải vứt bừa bãi lại đang gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan đô thị và cuộc sống người dân.