Dự án Âu Cơ-Nghi Tàm dự kiến hoàn thành vào tháng 6

Người dân đang chịu cảnh “nắng bụi, mưa lầy”, do dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm (quận Tây Hồ) chậm tiến độ thi công.

Gia đình anh Ngô Mạnh Linh kinh doanh ở đường Âu Cơ. Dù thường xuyên quét dọn cửa hàng, tưới nước ở đường hay đóng kín cửa, nhưng bụi từ công trường vẫn bay vào nhà.

Nhà cửa, cây cối hai bên đường đoạn đang thi công đều bị phủ bụi vào ngày nắng, còn ngày mưa thì lầy lội. Người dân rất lo lắng cho sức khỏe. Bên cạnh đó là nỗi lo vấp ngã khi đi qua con đường chưa hoàn thiện.

Người dân chờ ngày thông xe dự án Âu Cơ-Nghi Tàm

Theo người dân, do vừa thi công dán, vừa phải có không gian cho phương tiện giao thông di chuyển nên khu vực này thường xảy ra ùn tắc, đặc biệt là vào giờ cao điểm.

Đại diện Ban Quản lý Dán đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội cho biết do thi công dán trên mặt bằng là đê thoát lũ cấp đặc biệt, mùa mưa dán phải dừng thi công nhiều tháng để phòng chống mưa lũ, đã ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành.

Các đơn vị phấn đấu hoàn thành thông xe kỹ thuật công trình này trước ngày 30/6 năm nay. Người dân có thể hy vọng sắp hết cảnh nắng bụi mưa lầy trên đường Âu Cơ - Nghi Tàm. 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bắt đầu từ ngày 1/6, 5 quận nội thành của Hà Nội sẽ lần lượt tổ chức thí điểm phân loại chất thải rắn tại nguồn.

Bằng sự tâm huyết, trách nhiệm, rất nhiều cá nhân, tổ chức, cơ quan và tầng lớp nhân dân đã đề xuất những ý tưởng đột phá, giải pháp sáng tạo cho Luật Thủ đô (sửa đổi).

Ngoại thành Hà Nội đang trở thành lựa chọn vui chơi, nghỉ dưỡng lý tưởng với nhiều sản phẩm du lịch được nâng cấp, làm mới cho du khách vào mùa hè năm nay. Du khách có thể tham gia nhiều trải nghiệm khác nhau như leo núi, nghỉ dưỡng, chữa bệnh...

Vỉa hè phố Phúc La, quận Hà Đông vốn rộng, thoáng nhưng đang trở thành nơi đổ trộm, tập kết rác thải.

Trước ngày 20/6 tới đây, việc tổ chức tổng rà soát, kiểm tra 100% cơ sở nhà trọ trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ phải hoàn thành.

Đường Đào Duy Tùng từng là nỗi lo ngại với người dân hai xã Cổ Loa và Uy Nỗ, huyện Đông Anh. Sau một năm thi công, trục đường liên xã đã mang một diện mạo hoàn toàn mới.