Thêm một xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất bị phá hủy

Một đoạn video vừa ghi lại cảnh một chiếc xe tăng do Mỹ cung cấp cho Ukraine bị phá hủy đã xuất hiện trên mạng xã hội Nga.

Theo đài truyền hình RT, đoạn phim ghi lại bởi camera nhiệt do các trinh sát của Cộng hòa Nhân dân Donetsk thực hiện cho thấy một máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga đang đuổi theo chiếc xe tăng dọc theo một con đường. Sau đó, chế độ xem chuyển sang một máy bay không người lái quan sát, ghi lại một cuộc tấn công khác nhằm vào các binh sĩ lái xe tăng khi họ cố gắng chạy trốn khỏi chiếc xe đang bốc cháy.

Đoạn phim ghi lại bởi camera nhiệt do các trinh sát của Cộng hòa Nhân dân Donetsk thực hiện.

Theo trang tin tức Rybar của Nga, cuộc tấn công trên diễn ra ở mặt trận Avdiivka. Ban đầu, chiếc xe bị phá hủy được cho là xe tăng Leopard do Đức sản xuất, tuy nhiên sau đó được xác định là xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất. Từ cuối năm ngoái đến nay, chỉ có 31 xe tăng Abrams loại M1A1 được gửi đến Ukraine.

Trước đó, năm chiếc đã được xác nhận bị phá hủy vào giữa tháng 4. Đoạn video mới nhất nâng tổng số xe tăng Abrams bị Nga phá hủy ở Ukraine lên bảy chiếc.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 8 tên lửa ATACMS trên bầu trời Crimea và 8 thiết bị bay không người lái (UAV) do Ukraine phóng trên Biển Đen.

Uỷ viên nhân quyền Nga, bà Tatyana Moskalkova vừa cho biết việc trao đổi tù binh chiến tranh giữa Nga và Ukraine đã tạm ngừng trong vài tháng nay.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington đã liên hệ với chính phủ Israel để bày tỏ quan ngại sâu sắc về cuộc tấn công ở Rafah.

Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ một máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine ở khu vực Volchansk, tỉnh Kharkov.

Các nhà lãnh đạo Pháp và Đức ngày 28/5 cho rằng, Ukraine nên được cho phép tấn công các địa điểm quân sự bên trong lãnh thổ Nga, những nơi từ đó Matxcơva bắn tên lửa vào lãnh thổ Ukraine, nhưng không được phép tấn công các mục tiêu khác.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu thừa nhận Israel đã để xảy ra "sai lầm bi thảm" sau khi không kích Rafah đêm 26/5 khiến 45 người thiệt mạng.