'Vết hằn kỷ niệm' trong hành trình tập luyện A80

Kim Oanh

Các chiến sĩ đã nhuộm màu da dưới cái nắng như “đổ lửa” trên thao trường chuẩn bị cho lễ diễu binh, duyệt binh chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh 2/9.

Chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa, lễ diễu binh, duyệt binh chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh 2/9 sẽ chính thức diễn ra tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Phía sau những bước chân đều tăm tắp, những đội hình chuẩn mực là tinh thần tập luyện kiên cường của hàng trăm chiến sĩ, học viên.

Giữa cái nắng trên thao trường, những người chiến sĩ sở hữu trên mình “vết hằn” đầy tự hào trong hành trình hướng tới ngày lễ trọng đại của dân tộc. Sau 5 tuần tập luyện cho lễ biễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2/9, khuôn mặt các chiến sĩ không chỉ thấm đẫm mồ hôi mà còn để lại nhiều vết hằn rõ nét từ quai mũ. 

Chiến sĩ Hồ Thanh Đạt - Khối nam Sĩ quan Cảnh sát nhân dân - cho biết: “Làn da thâm sạm được thể hiện qua vết hằn như một kỷ niệm. Chắc chắn về nhà, khi nhiều người hỏi tại sao có vết hằn này, em sẽ khẳng định và nói với niềm tự hào rằng đây là vết hằn của nỗ lực, cố gắng trong suốt quá trình tập luyện”.

Giữa cái nắng khắc nghiệt đầu tháng 6, bề mặt sân bê tông càng khiến sức nóng của thao trưởng trở nên bỏng rát dữ dội. Trong chiếc áo ướt sũng vì mồ hôi, các chiến sĩ vẫn nhịp nhàng hô lên vang dội, hào sảng. Những bước chân thẳng tắp, dậm đều, dứt khoát theo từng hiệu lệnh của cán bộ huấn luyện. Ngày qua ngày, các chiến sĩ mang theo niềm vinh dự được đi trên quảng trường Ba Đình, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ để vượt qua mọi khó khăn gian khổ. 

Chiến sĩ Nguyễn Minh Hoa - Khối nam Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở - cho biết: “Tập luyện ở A80 rất vất vả, ngoài sức tưởng tượng của em nhưng nhờ sự đoàn kết của tập thể, em thấy tinh thần không bị suy giảm, càng gần đến ngày thì quyết tâm càng cao. Thủ tướng Phạm Minh Chính có nói là ‘Suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao’. Em mong rằng chúng ta sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này”. 

Mỗi ngày, các chiến sĩ bắt đầu tập luyện từ 6 giờ 30 sáng đến 11 giờ trưa. Thời gian luyện tập buổi chiều thường bắt đầu từ 14 giờ hoặc 15 giờ, tùy vào tình hình thời tiết. Đây là giai đoạn 1 trong chương trình huấn luyện với những động tác cơ bản, đòi hỏi sự chuẩn xác trong từng sải tay, sải chân, hiệu lệnh bước đều, dậm chân tại chỗ,… Toàn khối sẽ chia thành nhiều hàng, tập luyện độc lập. Sau đó ở các giai đoạn tiếp theo, ban lãnh đạo sẽ cho ghép động tác, ghép nửa khối và ghép toàn khối. 

Trung úy Lương Văn Triển - Ban Huấn luyện, Trung tâm huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an - cho biết: “Ngoài lúc tập ngoài thao trường, chúng tôi động viên nhau thứ nhất về thời tiết, thứ hai là thời gian còn rất dài, ba tháng nữa cho một kỳ cuộc lịch sử 2/9. Bằng lòng quyết tâm, chúng tôi đều vượt qua tất cả, dù thời tiết nắng hay mưa”. 

Lễ diễu binh, duyệt binh nhân kỷ niệm 80 ngày Quốc khánh không chỉ là buổi lễ biểu dương lực lượng mà còn là bài kiểm tra ý chí, bản lĩnh, sức mạnh đoàn kết của tập thể. Tinh thần chuẩn mực, mạnh mẽ trong từng bước đi sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", gần gũi, thân thiện, gắn bó máu thịt với nhân dân. 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời