8 cặp đôi màn ảnh Hàn Quốc gây sốt năm 2020

(HanoiTV) - Cặp đôi chính mỗi bộ phim có thể là nguyên nhân của sự thành công hoặc thất bại của bộ phim, điểm danh ngay 8 cặp đôi khiến cư dân mạng chao đảo vì độ diễn xuất ăn ý tạo phản ứng hóa học điên cuồng ở những bộ phim mà họ đã đóng chung năm 2020

1. Hyun Bin và Son Ye Jin trong "Crash Landing On You" (Hạ cánh nơi anh):

Có lẽ một trong những cặp đôi được yêu thích nhất trong danh sách này là Hyun Bin và Son Ye Jin trong “Crash Landing On You” của đài tvN. Câu chuyện tình yêu vượt qua các vì sao này bắt đầu khi Yoon Se Ri (Son Ye Jin) lao vào Triều Tiên khi đang thử đồ dù lượn cho công ty nổi tiếng của cô ấy có tên là Se Ri’s Choice. Tại đó, cô gặp người lính nghiêm khắc Ri Jung Hyuk (Hyun Bin), người cuối cùng đã tự mình bảo vệ cô và đưa cô trở về Hàn Quốc mà không hề hấn gì.

Bộ phim này đã thu hút người xem ngay từ khi nó bắt đầu, đặc biệt là khi người hâm mộ háo hức được thấy Hyun Bin và Son Ye Jin tái hợp sau bộ phim năm 2018 “The Negotiation”. Để nói rằng Se Ri và Jung Hyuk đã phải chiến đấu để hạnh phúc mãi mãi về sau dường như chỉ là một cách nói quá. Phản ứng hóa học của họ kéo bạn vào trong suốt tất cả những cảnh hài hước, tức giận và lãng mạn mà bộ phim này mang lại. Họ đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng chúng ta và chắc chắn là một trong những cặp đôi biểu tượng nhất trong lịch sử K-drama.

2. Ahn Hyo Seop và Lee Sung Kyung trong “Dr. Romantic 2 ”:

Một cặp đôi trẻ trung chiếm được cảm tình của mọi người trong năm nay là Ahn Hyo Seop và Lee Sung Kyung trong “Dr. Romantic 2” Mối tình lãng mạn của họ nảy nở khi cả hai được phân công làm việc với bác sĩ Kim (Han Suk Kyu) tại bệnh viện Dol Dam. Cha Eun Jae (Lee Sung Kyung) phải học cách vượt qua cơn buồn nôn trong khi phẫu thuật trong khi Seo Woo Jin (Ahn Hyo Seop) là một bác sĩ phẫu thuật đầy triển vọng mang một con chip trên vai sau một cuộc biến động khó khăn.

Tính cách cạnh tranh và trái ngược của Eun Jae và Woo Jin đều xung đột nhưng họ đã cố gắng theo cách tốt nhất có thể. Với vẻ ngoài vụng trộm, nụ cười dịu dàng và nụ hôn say đắm, hai người này khiến những tia lửa bùng lên bất cứ khi nào họ cùng nhau xuất hiện trên màn ảnh. Phản ứng hóa học của họ có thể nhận thấy ngay từ những tập đầu tiên, và họ hoàn toàn phù hợp với tính chất nhịp độ nhanh của bộ phim này.

3.Jung Hae In và Chae Soo Bin trong "A Piece Of Your Mind":

Jung Hae In và Chae Soo Bin có lẽ là cặp đôi ngọt ngào và ít đau khổ nhất năm 2020. “A Piece of Your Mind” kể về câu chuyện của một lập trình viên trí tuệ nhân tạo tận tụy tên là Moon Ha Won (Jung Hae In), và một cô gái cô đơn nhưng lạc quan. tên là Han Seo Woo (Chae Soo Bin). Sau khi gắn bó với nhau vì mất đi người bạn chung của họ, Kim Ji Soo (Park Ju Hyun), cặp đôi dần yêu nhau trong khi hàn gắn quá khứ của họ.

Hai thứ này giống như một tách sô cô la nóng ấm vào một ngày se lạnh. Mặc dù bộ phim bị che khuất bởi sự mất mát của Kim Ji Soo nhưng phản ứng hóa học của Seo Woo và Ha Won khiến bộ phim cảm thấy yên bình và ấm áp. Ngay cả trước khi cùng nhau tham gia bộ phim, họ vẫn liên tục tìm kiếm đối phương và đảm bảo rằng họ vẫn ổn. Họ ngọt ngào đến khó tả và sự lãng mạn của họ được fan gọi là #CoupleGoals.

4. Lee Min Ho và Kim Go Eun trong "The King: Eternal Monarch":

Lee Min Ho đã trở lại màn ảnh nhỏ trong năm nay cùng với Kim Go Eun, và cặp đôi này đã làm say đắm trái tim của chúng ta. “The King: Eternal Monarch” kể câu chuyện về Hoàng đế quyến rũ Lee Gon (Lee Min Ho), người xuyên không từ Vương quốc Corea đến một thế giới song song của Đại Hàn Dân Quốc. Ở đó, anh gặp thám tử thông minh, Jung Tae Eul (Kim Go Eun), người khiến anh nhớ đến người đã cứu mạng mình 25 năm trước.

Mối tình lãng mạn của Lee Gon và Tae Eul là một cơn lốc. Cả Lee Min Ho và Kim Go Eun đều làm chủ được những kịch tính và niềm đam mê khi chạy vào vòng tay người yêu của bạn, trong số nhiều cảnh lãng mạn nổi bật khác. Mặc dù bộ phim không thành công như mong đợi trong nước, cặp đôi này vẫn thu hút được nhiều khán giả trên toàn thế giới.

5. Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji trong “It’s Okay To Not Be Okay”

Tất nhiên, sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji vô cùng xinh đẹp trong danh sách này. Cùng tham gia bộ phim truyền hình cực kỳ nổi tiếng “It’s Okay to Not Be Okay”, hai người này đã thu hút người xem không chỉ bằng ngoại hình đẹp mà còn là phản ứng hóa học điên cuồng của họ. Kim Soo Hyun vào vai Moon Kang Tae khép kín, một nhân viên y tế sống cuộc sống không ổn định khi chăm sóc anh trai mắc chứng tự kỷ, và Seo Ye Ji đóng vai Go Moon Young lập dị, một tác giả sách thiếu nhi mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội . Cặp đôi yêu nhau khi họ vượt qua những tổn thương trong thời thơ ấu.

Nếu có một từ xuất hiện trong đầu bạn khi nghĩ về cặp đôi này, đó là sự hàn gắn. Mặc dù câu chuyện này có âm u tối tăm, nhưng nó vẫn kỳ diệu và mê hoặc như bất kỳ câu chuyện cổ tích nào. Phản ứng hóa học của Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji làm tan chảy trái tim trong tất cả các cảnh quay của họ bất kể đó là cảnh đầy nước mắt, nụ cười rạng rỡ hay nụ hôn ướt át. Như một điểm cộng nữa, cặp đôi này còn tạo nên gia đình quý giá nhất với anh trai của Kang Tae, Sang Tae (Oh Jung Se). Câu chuyện của họ khiến bạn cười, khóc và mỉm cười, và bạn thực sự cảm thấy như họ đã sống hạnh phúc mãi mãi.

6. Lee Joon Gi và Moon Chae Won trong "Flower Of Evil"

Sau khi hợp tác cùng nhau trong bộ phim "Criminal Minds" năm 2017, Moon Chae Won và Lee Joon Gi đã làm nức lòng người hâm mộ trong năm nay khi họ kết đôi trong bộ phim kinh dị hồi hộp "Flower of Evil". Trong phim, Moon Chae Won vào vai thám tử Cha Ji Won, người phát hiện ra rằng người chồng hơn 10 năm chung sống của cô, Baek Hee Sung (Lee Joon Gi), đã nói dối về danh tính của mình. Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, anh ta là nghi phạm hàng đầu cho một vụ án giết người chưa được giải quyết. Tuy nhiên, cặp đôi điều hướng theo cách của họ qua mê cung của quá khứ và chiến đấu để có cơ hội có một kết thúc có hậu.

Mọi thứ bộ phim này đều tuyệt vời - cốt truyện, hồi hộp, nhưng quan trọng nhất là sự lãng mạn. Bộ phim này sẽ không để lại dấu ấn nếu những người dẫn đầu không có phản ứng hóa học hoàn hảo. May mắn thay, Lee Joon Gi và Moon Chae Won đã mang đến những màn trình diễn tuyệt vời khiến trái tim bạn bị nghiền nát và hồi sinh hết lần này đến lần khác. Từ những cảnh hạnh phúc của họ khi là một cặp vợ chồng cho đến những cuộc tranh cãi đẫm nước mắt của họ khi những lời nói dối của Hee Sung nằm ngoài tầm kiểm soát, hai điều này đòi hỏi bạn phải chú ý cho đến phút cuối cùng. Gần đây, cả hai diễn viên đã trêu chọc việc cùng nhau đóng bộ phim truyền hình thứ ba trong một cuộc phỏng vấn với Naver Now Radio, vì vậy nếu may mắn, chúng ta sẽ bị họ say mê một lần nữa trong tương lai.

7. Kim Min Jae và Park Eun Bin trong "Do You Like Brahms?"

Trong khi hầu hết các cặp đôi trong danh sách này đều thuộc về những bộ phim có những âm mưu đáng kinh ngạc nhất, Kim Min Jae và Park Eun Bin lại quyến rũ người xem trong bộ phim truyền hình đơn giản "Do You Like Brahms?" Bộ phim kể về câu chuyện của một nghệ sĩ dương cầm cô đơn tên là Park Joon Young (Kim Min Jae), người đang nghỉ phép khi gỡ rối mối quan hệ của mình với cây đàn piano và hai người bạn thân nhất của mình. Trong thời gian này, anh gặp Chae Song Ah (Park Eun Bin) trầm lặng và ngoan cường, người bắt đầu học violin muộn hơn các bạn cùng trang lứa. Cặp đôi gắn kết với nhau về sự hiểu biết lẫn nhau của họ khi có một tình yêu đơn phương dành cho người bạn thân nhất của họ (tương tự như tình yêu của nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng Brahms và những người bạn của anh ấy là Clara và Schumann) và cuối cùng yêu nhau.

Hai người này có một sức hấp dẫn lặng lẽ và không nói nên lời mang họ đến cả những phần khó chịu nhất của bộ phim. Cho dù đó là nụ cười và nụ hôn dễ thương của cây kem hay cảm xúc mãnh liệt sau khi chia tay, bạn có thể cảm nhận từng cảm xúc của nhân vật như thể họ là của chính bạn. Phản ứng hóa học của Kim Min Jae và Park Eun Bin đã hoàn thiện khả năng diễn xuất của họ và sẽ giữ bạn ở lại cho đến khi bộ phim kết thúc.

8. Lee Dong Wook và Jo Bo Ah trong "Tale of the Nine-Tiled"

Cuối cùng nhưng chắc chắn không kém những cặp đôi ở trên là Lee Dong Wook và Jo Bo Ah trong “Tale of the Nine-Tiled.” Bộ phim truyền hình cuối năm này tạo nên một cú hích. Pha trộn giữa giả tưởng, hành động, kinh dị và lãng mạn, bộ phim kể về câu chuyện của một người tên Lee Yeon (Lee Dong Wook) và một nhà sản xuất tên Nam Ji Ah, (Jo Bo Ah), người đã tìm kiếm Lee Yeon sau khi nhận ra anh ta là người đã cứu mạng cô khi cô còn nhỏ. Mối tình lãng mạn của họ vừa tưởng tượng vừa mơ mộng nhưng họ phải chiến đấu để giữ cho nó tồn tại khi họ vướng vào một trận chiến với Imoogi (Lee Tae Ri).

Mối tình lãng mạn của họ không có gì là sử thi - điều được mong đợi đối với thể loại phim truyền hình. Từ những cảnh che ô đầy kịch tính và những câu thoại lãng mạn đáng ngất ngây, phản ứng hóa học của Lee Dong Wook và Jo Bo Ah đã thể hiện rõ trên màn ảnh. Họ hoàn toàn phát ra những tia lửa điện và là cặp đôi hoàn hảo để kết thúc năm nay.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời