83 tuổi một mình vượt Thái Bình Dương

(HanoiTV) - Kenichi Horie, một thủy thủ 83 tuổi, người Nhật Bản đã hoàn thành hành trình một mình vượt Thái Bình Dương.
Ông Kenichi Horie năm 2007

Sự xuất hiện của nhà thám hiểm người Nhật Bản Kenichi Horie ở eo biển Kii (phía tây Nhật Bản) hôm 04/06, đã đánh dấu sự kết thúc của hành trình kéo dài hơn hai tháng trên tàu Suntory Mermaid III. Hành trình này bắt đầu tại một bến cảng ở San Francisco vào ngày 27/03.

Nhóm quan hệ công chúng của ông cho biết, việc Horie trở lại Nhật Bản khiến ông trở thành người cao tuổi nhất trên thế giới vượt biển Thái Bình Dương thành công và không ngừng nghỉ. Thuyền buồm của ông được trang bị các tấm pin mặt trời.

"60 năm trước, tôi thường xuyên lo lắng và căng thẳng về việc bị bắt. Nhưng lần này thì khác, tôi đã nhận được sự hỗ trợ của nhiều người thông qua hệ thống theo dõi và vô tuyến điện", ông Kenichi Horie viết trên blog.

Kenichi Horie đã đạt được nhiều kỳ tích khác trên biển, đáng chú ý là hoàn thành hành trình 7.500 km trên chiếc thuyền đạp vào năm 1993 và vượt qua Thái Bình Dương vào năm 2008 trên chiếc thuyền được làm từ vật liệu tái chế và sức đẩy của nó dựa vào động lực của sóng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
Từ khóa:
User
Ý KIẾN

Đồng Giám đốc điều hành của Samsung Electronics Han Jong-Hee đã đột ngột qua đời ở tuổi 63 vào ngày 25/3, theo người phát ngôn của Samsung.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi cải tổ toàn diện các hoạt động gìn giữ hòa bình, qua đó ứng phó với những thách thức toàn cầu ngày càng gia tăng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ miễn trừ thuế quan cho một số lĩnh vực cụ thể vào ngày 2/4.

Tân Thủ tướng Canada Mark Carney đã kêu gọi tiến hành bầu cử trước thời hạn vào ngày 28/4, với lý do cần một Chính phủ mạnh mẽ hơn để đối phó với mối đe dọa từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhiều tác phẩm nghệ thuật Cơ Đốc giáo có giá trị đặc biệt, từng bị đánh cắp khỏi các nhà thờ trong bối cảnh xung đột vũ trang, đang được trưng bày tại Bảo tàng Byzantine, Quốc đảo Síp.

Một nhóm tình nguyện viên Ấn Độ đã quyết định tự mình hành động để khắc phục tình trạng ô nhiễm trên sông Yamuna - dòng sông linh thiêng chảy qua Thủ đô New Delhi.