Ai sẽ thay thế Doãn Ngọc Tân?
Thông tin về chấn thương của Doãn Ngọc Tân chắc chắn khiến HLV Kim Sang Sik đứng ngồi không yên. Với khả năng này, HLV Kim Sang Sik có lẽ sẽ sớm tìm kiếm người thay thế cho Doãn Ngọc Tân.
Võ Hoàng Minh Khoa hiện là cái tên sáng giá. Tiền vệ sinh năm 2003 vừa qua được ông Kim thử nghiệm ở trận gặp đội tuyển Lào trong khuôn khổ bảng F, vòng loại 3 Asian Cup 2027. Ở trận đấu đó, Minh Khoa được xếp đá chính ngay từ đầu, thay thế chính vị trí của Doãn Ngọc Tân và đã có màn trình diễn đầy hứa hẹn.

Dẫu vậy, Minh Khoa là một trong số ít những thử nghiệm của HLV Kim Sang Sik ở đợt này. Trong giai đoạn tới của V-League, chiến lược gia Hàn Quốc chắc chắn sẽ bắt tay vào việc tìm kiếm thêm nhiều nhân tố khác nữa để đa dạng lực lượng cho đội tuyển Việt Nam.
Sau đợt FIFA Days tháng 3 vừa qua, nhiều tuyển thủ Việt Nam gặp vấn đề về sức khoẻ, trong đó có Bùi Hoàng Việt Anh, Phạm Lý Đức, Vũ Văn Thanh hay nặng nhất có lẽ là Bùi Vĩ Hào - phải nghỉ thi đấu 6 tháng vì đứt dây chằng cổ chân.

Ở chiều ngược lại, HLV Kim Sang Sik nhận tin vui khi Văn Toàn đã có thể trở lại thi đấu ấn tượng sau chấn thương, cũng như việc Xuân Son hồi phục nhanh chóng.
Trước đó, Doãn Ngọc Tân được bắt gặp trên khán đài sân vận động Hàng Đẫy, trong ngày CLB Hà Nội chạm trán Đông Á Thanh Hóa tại vòng 17 V-League, với chiếc ống đồng đang phải bó bột. Theo tìm hiểu, Doãn Ngọc Tân đã bị gãy xương mác và nhiều khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải này.
(Tổng hợp)
Để việc chơi jetski - phong trào được nhiều người biết đến trong thời gian gần đây được đảm bảo an toàn, hoạt động có tổ chức và đào tạo người chơi một cách bài bản, CLB thuyền máy Phúc Yên đã ra đời.
Tại vòng 34 Ngoại hạng Anh, Man United làm khách của Bournemouth. Với đội hình mạnh nhất nhằm hâm nóng cho bán kết Europa League, đội bóng của HLV Amorim vẫn gặp rất nhiều khó khăn.
Sau trận thắng 1-0 trước SLNA ở vòng 20 V-League, HLV Nguyễn Đức Thắng nói lời chia tay CLB Thể Công Viettel.
Al Nassr có chuyến làm khách trên sân Yokohama Marinos - đội bóng đang rơi vào khủng hoảng với chuỗi 7 trận không thắng, trong khuôn khổ lượt đi tứ kết AFC Champions League.
Barcelona và Real Madrid đã cống hiến cho khán giả một trận chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha đầy kịch tính và hấp dẫn.
Nếu đánh bại Mainz 05 và Leverkusen sảy chân, thầy trò HLV Vincent Kompany sẽ chính thức lên ngôi vô địch, tuy nhiên, kịch bản này đã chưa thể xảy ra trong đêm qua.
0