Ai dọn ‘rác trời’ vô chủ?

Dây điện, cáp viễn thông "chăng tơ" khắp đường phố Hà Nội gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, đặc biệt trong ngày nắng nóng như hiện nay.

Trên địa bàn các quận nội thành ở Hà Nội, nhất là trong các ngõ ngách nhỏ, những búi dây điện được ví như "rác trời" ở trên đầu những người qua lại.

Dây điện, cáp viễn thông "chăng tơ" khắp đường phố Hà Nội.

Cây cột điện đỡ những búi dây đứt hỏng đã án ngữ trước cửa nhà chị Lê Thị Hoa (đường Láng, quận Đống Đa) đã nhiều năm nay. Gia đình có con gái nhỏ, mỗi lần các con đứng chơi ở ngoài cửa nhà là nỗi lo sợ dây chập cháy lại hiện hữu.

Để bảo vệ con, chị Hoa buộc túi nilong che đi các đầu dây hở, vắt gọn gàng lên để tránh cho các con và người đi đường bị vướng vào dây điện.

Cây cột điện kèm theo những búi dây đứt hỏng án ngữ trước cửa nhà chị Lê Thị Hoa.

Chị Lê Thị Hoa kể: “Ngày trước, khi gia đình chưa buộc lên thì những sợi dây này cứ bị tụt xuống dưới, mọi người đi qua hay bị vướng vào hoặc trẻ con khi ra ngoài chơi đùa hay quệt vào dây. Vì vậy, gia đình đã phải buộc lên để không ảnh hưởng đến lối đi. Nhiều lúc cũng sợ mưa nắng khiến dây bị chập cháy”.

Để bảo vệ con, chị Hoa buộc túi nilong che đi các đầu dây hở, vắt gọn gàng lên.

Kinh doanh trên đường Láng gần 30 năm, anh Hoàng Thanh Sơn đã chung sống cùng với nỗi sợ hàng trăm dây điện cuốn rối vào nhau. Mặc dù bên dưới đã có đường hạ ngầm dây điện và cáp, nhưng cột điện dọc vỉa hè vẫn mắc dây lơ lửng trên không.

Anh Hoàng Thanh Sơn đã chung sống cùng với nỗi sợ hàng trăm dây điện cuốn rối vào nhau.

Anh Hoàng Thanh Sơn (phường Láng Hạ, quận Đống Đa) cho hay: “Những hôm mưa không dám sờ vào cột điện, chưa nói đến việc trẻ em chơi nô đùa quanh đây rất nguy hiểm. Cũng có lần lâu rồi, dây điện truyền cả điện xuống đất làm nóng cả một khu vực, phải gọi đến thợ điện. Vì vậy, tôi mong các ngành, các cấp quan tâm để đảm bảo an toàn chung cho xã hội”.

Việc dọn những búi rác trên không hiện nay chỉ trông vào ý thức của người dân. Mạnh cột nào, chằng dây lên cột nấy. Tình trạng này diễn ra hàng chục năm nay.

Việc dọn những búi rác trời trên không hiện nay chỉ trông vào ý thức của người dân.

Liệu có tái diễn tình trạng ‘rác trời’ vô chủ?

Thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch hạ ngầm đường dây, cáp viễn thông, điện lực tại các tuyến phố giai đoạn 2021-2025, đặt ra các chỉ tiêu cụ thể: Hạ ngầm 100% hệ thống cáp điện lực, thông tin tại các khu vực phát triển đô thị, các tuyến đường cải tạo, xây dựng mới; tiếp tục triển khai hạ ngầm cáp viễn thông, điện lực tại khoảng 300 tuyến phố.

Tại đường Xuân Diệu, quận Tây Hồ, việc hạ ngầm đang được triển khai theo kế hoạch của thành phố. Việc hạ ngầm vẫn còn chậm, quá trình đưa hàng cuộn dây điện rối vào nhau xuống lòng đất chưa được giám sát chặt chẽ.

Quá trình đưa dây điện xuống lòng đất chưa được giám sát chặt chẽ.
Trước một cửa hàng phở nấu ăn với nhiệt độ cao, các dây điện để gần bình ga.

Ông Will, sinh sống ở quận Tây Hồ, hằng ngay đi chạy bộ ở đây cho biết thật bất tiện khi phải tránh các dây điện dù đang đi trên vỉa hè. Tại đất nước Iceland nơi ông sinh sống, tất cả các dây điện, đường dây cáp đều được xử lý gọn gàng dưới lòng đất để tránh nguy hiểm và tạo cảnh quan văn minh, sạch đẹp.

Ông Will Vu cho biết: “Tôi nghĩ sẽ tốt hơn rất nhiều nếu như các dây điện này trong lúc thi công hạ ngầm cần có các biện pháp đảm bảo an toàn. Tôi rất thích chạy bộ quanh hồ Tây vì thời tiết trong lành, quang cảnh đẹp. Nếu như không có các búi rác này thì còn tuyệt vời hơn nữa”.

Người dân phải tránh các dây điện dù đang đi trên vỉa hè.

Tình trạng đào xới để hạ ngầm đang diễn ra để kịp tiến độ. Nhưng có vẻ như hạ ngầm hệ thống cáp điện lực, thông tin mới chỉ hiệu quả ở những khu đô thị mới. Thời gian gần đây lại có biểu hiện "nổi hóa" các loại cáp viễn thông, cáp truyền hình! Liệu có tái diễn “rác trời”?

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết