Ấm tình quân dân trong những ngày Tết

Gần 10 năm công tác tại Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển, Đại úy Nguyễn Tất Tân, quê Nghệ An, đã quen với cảnh xa nhà. Ở lại trực đơn vị dịp Tết Bính Ngọ, anh cùng đồng đội phấn khởi tham gia gói bánh chưng, đón xuân mới với bà con tại địa bàn đóng quân trong không khí quân dân nồng ấm.

Đại úy Nguyễn Tất Tân chia sẻ: “Những hoạt động ý nghĩa như thế này giúp chúng tôi vơi đi nỗi nhớ quê hương, tạo động lực để sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm an toàn cho người dân”.

Hoạt động nhằm gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết quân dân. Từ sáng sớm, 5 đội thi đến từ các khoa, phòng của Trung tâm cùng các tổ dân phố, đoàn thể Nhân dân phường Kiến Hưng đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu: lá dong, gạo nếp cái hoa vàng, đỗ xanh, thịt lợn. Dưới bàn tay khéo léo của cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương, những chiếc bánh chưng vuông vức, xanh mướt nhanh chóng được hoàn thành.

Bà Lê Thị Lệ Huyền, Chủ tịch Hội LHPN phường Kiến Hưng, TP. Hà Nội cho biết: “Nhân dịp Tết đến, xuân về, các chiến sĩ Cảnh sát biển đều phải xa nhà, chị em chúng tôi phối hợp cùng đơn vị gói bánh chưng, tạo không khí đầm ấm, mang hương vị Tết đến với các anh, giúp vơi bớt nỗi nhớ quê”.

Đại tá Nguyễn Văn Tuân, Chính ủy Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển khẳng định: “Thông qua hội thi, tình đoàn kết quân dân trên địa bàn tiếp tục được củng cố, đồng thời tạo không khí ấm áp để cán bộ, chiến sĩ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán”.

Hội thi không chỉ là dịp so tài kỹ năng mà còn tạo không gian giao lưu, chia sẻ phong tục Tết cổ truyền, góp phần gắn kết bền chặt tình quân dân. Bánh chưng sau khi luộc chín sẽ được gửi tới cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đơn vị trong dịp Tết Bính Ngọ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết