Phát minh độc đáo trên là sự kết hợp thú vị giữa sinh học và công nghệ AI. Người tạo ra thiết bị là kỹ sư trẻ Sohan M Rai, một startup kiêm nhà sáng tạo nội dung đến từ thành phố Mangaluru (bang Karnataka, Ấn Độ). Thiết bị mang tên “Mô đun đặt món” (MOM), được gắn vào thắt lưng và sử dụng ống nghe mượn từ chị gái để thu tiếng động bên trong dạ dày. Một micro nhỏ gắn vào màng ống nghe sẽ ghi lại âm thanh, sau đó truyền dữ liệu tới một chip máy tính mini để phân tích.
Thông qua mô hình AI tự huấn luyện, MOM có thể phân biệt tiếng âm thanh của cơn đói thực sự với các âm thanh khác. Nếu xác nhận người đeo đang đói, hệ thống sẽ tự động kích hoạt lệnh đặt đồ ăn qua ứng dụng giao hàng, lựa chọn món dựa trên thói quen ăn uống trước đó của Rai.
Trong đoạn video ghi lại quá trình tinh chỉnh thiết bị, chàng kỹ sư trẻ chia sẻ cảm hứng hình thành ý tưởng: “Khi làm việc, nhóm tôi thường không để ý giờ ăn. Có ngày chúng tôi nhận ra là chưa ăn bữa nào. Thế là tôi nghĩ rằng, nếu có một thiết bị biết lúc mình đói và tự đặt đồ ăn thì sao nhi?”
Anh Rai cho biết, đây chỉ là dự án mày mò chế tạo như một trải nghiệm cá nhân, không hướng tới thương mại hóa. Anh cho biết thêm: “Nó có thể dùng được, nhưng tôi không nghĩ ai sẽ đeo nó mỗi ngày. Tôi cũng muốn gửi lời nhắn tới những người trẻ yêu thích sáng tạo, đừng chần chừ vì thiếu tiền hay ý tưởng vĩ mô. Hãy cứ bắt tay thực hiện dù đó là ý tưởng nhỏ nhất.”
Thiết bị MOM xuất hiện trong series “Những phát minh bạn không bao giờ nghĩ tới” của Rai và nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội. Phản ứng của cộng đồng khá đa dạng, từ thích thú, tò mò cho tới hoài nghi về tính ứng dụng.
Rai hiện sở hữu trang Instagram công nghệ nổi tiếng Zikiguy, nơi anh thường xuyên chia sẻ các ý tưởng sáng chế và thiết bị tự chế. Anh tốt nghiệp Cao đẳng Kỹ thuật & Quản lý Sahyadri, từng thực tập tại nhiều công ty công nghệ, sáng lập startup riêng và gây dựng cộng đồng trực tuyến đông đảo. Trước đó vào năm 2023, anh Rai từng gây chú ý khi tự chế một chiếc drone để giao đồ ăn như một “shipper trên không”.