Andros Townsend khẳng định anh không chế nhạo Cristiano Ronaldo khi bắt chước cách ăn mừng bàn thắng nổi tiếng của siêu sao
(HanoiTV) - Ronaldo hầu như không nhìn Andros Townsend sau khi cầu thủ chạy cánh của Everton ghi bàn và sao chép cách ăn mừng của mình tại Old Trafford.
Tối 2-10, ở vòng 7 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Manchester United (Man Utd) gây thất vọng khi để Everton cầm chân 1-1 trên sân Old Trafford trong ngày Cristiano Ronaldo ngồi ghế dự bị.
Những phút sau đó, Man Utd tiếp tục chơi lấn lướt và nếu Cavani dứt điểm hiểm hơn trong tình huống đánh đầu cận thành ở phút 21, đội chủ nhà đã có bàn thắng.
Sang hiệp 2, Man Utd tiếp tục kiểm soát thế trận. Phút 57, HLV Solskjaer tung Cristiano Ronaldo và Jadon Sancho để làm mới hàng tấn công và hy vọng có thêm bàn thắng thứ 2.
Tuy nhiên, khi Ronaldo và Sancho vừa hòa nhập, lưới của Man Utd đã rung lên sau tình huống phản công chớp nhoáng của Everton.

Ronaldo hầu như không nhìn Townsend. Ảnh: AP
Cầu thủ chạy cánh của Toffees đã thực hiện một pha phản công khéo léo ghi bàn gỡ hòa cho Everton và tiếp tục sao chép màn ăn mừng của Ronaldo trước sự chứng kiến của những người hâm mộ.
Ronaldo tức giận và đã từ chối đổi áo với Townsend về việc nhảy theo thương hiệu của anh ấy.

Sau trận đấu, Townsend đã cố gắng nói chuyện với Ronaldo, nhưng có vẻ như huyền thoại 36 tuổi không có tâm trạng khi anh ấy đưa ra một câu trả lời ngắn và hầu như không nhìn vào cầu thủ người Anh và đi thẳng vào đường hầm.
Townsend đã bị chất vấn về màn ăn mừng sau trận đấu, và nói rằng đó là sự tôn vinh đối với 'thần tượng' Ronaldo của anh ấy, thay vì chế nhạo nó. "Anh ấy là thần tượng của tôi. Tôi lớn lên dõi theo Cristiano Ronaldo và tôi đã dành hàng giờ trên sân tập để cố gắng thực hiện các kỹ thuật giống của anh ấy".
“Nhưng đó là vì sự tôn trọng dành cho Cristiano và cách anh ấy cống hiến hết mình cho bóng đá và thật vinh dự khi được thi đấu cùng một sân.” Townsend nói.

Everton suýt rời sân Old Trafford với ba điểm nhưng bàn thắng của Mina phút 86 bị VAR từ chối vì lỗi việt vị. Hòa 1-1, cả hai đội đều bỏ lỡ cơ hội lên ngôi đầu bảng. MU và Everton lần lượt xếp thứ ba và thứ tư với cùng 14 điểm.