Angelina Jolie chia sẻ lời khuyên chăm con trong đại dịch: Bạn không cần phải hoàn hảo
(HanoiTV) - Ngôi sao Maleficent có các con Maddox, 18, Pax, 16, Zahara, 15, Shiloh, 13 và cặp song sinh Knox và Vivienne, 11 tuổi, với chồng cũ Brad Pitt, nói rằng việc nuôi dạy con cái của cô trong đại dịch Covid-19 đang diễn ra trong tình trạng không thể "đáp ứng tất cả các nhu cầu" mọi lúc.
Angelina Jolie nghĩ rằng "không thể" làm cha mẹ hoàn hảo, cô nói: "Bây giờ, giữa đại dịch này, tôi nghĩ đến tất cả các ông bố và bà mẹ có con đang nghỉ ở nhà. Tất cả họ đều hi vọng mình có thể làm mọi thứ thật đúng đắn, đáp ứng mọi nhu cầu của bọn trẻ, cố gắng giữ bình tĩnh và suy nghĩ tích cực. Nhưng có một điều đã thực sự giúp tôi đó là tôi hiểu rằng tất cả những điều đó là không thể."

Cô nói thêm: "Thật đáng yêu khi phát hiện ra rằng con bạn không muốn bạn hoàn hảo. Chúng chỉ muốn bạn thành thật, và thấy bạn cố gắng hết sức. Thực tế, bọn trẻ càng có nhiều cơ hội để trở nên tuyệt vời hơn khi bạn tỏ ra yếu đuối, nhờ đó chúng sẽ trở nên trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Bọn trẻ yêu bạn. Chúng muốn giúp bạn. Vì vậy, cuối cùng, đó là đội bạn cùng tiến. Và theo một cách nào đó, chúng cũng đang nâng bạn lên. Tất cả cùng nhau phát triển".
Ngôi sao 44 tuổi cũng nhắc đến "quyết định trở thành mẹ" của mình khi cô nhận nuôi Maddox từ Campuchia năm 2002, và khẳng định rằng không khó để cống hiến cuộc đời mình cho một người khác.
Chia sẻ trong mục Cha mẹ của tạp chí TIME, cô nói: "Tôi nhớ khi mình quyết định trở thành mẹ. Không khó để yêu và hiến dâng cho ai đó hay cho một điều gì đó vĩ đại hơn cuộc sống của mình. Nhưng điều khó khăn chính là từ bây giờ tôi cần phải là người đảm bảo rằng mọi việc đều ổn, quản lý và giúp cho chúng được trơn tru, từ thực phẩm cho đến trường học, chăm sóc sức khoẻ hay với bất cứ điều gì có thể xảy ra. Và bạn hãy kiên nhẫn. Tôi nhận ra rằng tôi đã ngừng việc thường xuyên mơ mộng, thay vào đó luôn sẵn sàng cho bất kỳ sự đột phá nào vào những gì tôi đang làm hoặc suy nghĩ là để đáp ứng nhu cầu của bọn trẻ. Đó cũng là một kỹ năng mới mà tôi có được".