Anthony Hopkins nói về Sự im lặng của bầy cừu sau 30 năm bộ phim công chiếu

(HanoiTV) - Nam diễn viên tiết lộ khi lần đầu ông nhận kịch bản đọc tựa đề ông đã lầm tưởng đây là một bộ phim dành cho trẻ em.

Khi Anthony Hopkins lần đầu tiên được gửi kịch bản cho The Silence of the Lambs, tựa đề nghe có vẻ ngây thơ khiến anh nghĩ rằng đây là một bộ phim dành cho trẻ em. Hopkins đã có một sự nghiệp lâu dài và thành công, kéo dài từ đầu những năm 1960. Nhưng đến lượt vai diễn Hannibal Lecter, thiên tài điên rồ trong bộ phim kinh dị The Silence of the Lambs năm 1991 của Jonathan Demme, ông sẽ luôn được biết đến nhiều nhất. Dù chỉ xuất hiện trên màn ảnh 16 phút, Hopkins đã giành được giải Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và biến nhân vật này trở thành biểu tượng điện ảnh ngay lập tức.

Chỉ xuất hiện 16 phút trong Sự im lặng bầy cừu, nhưng Anthony Hopkins và vai diễn này đã trở thành một trong những biểu tượng của nền điện ảnh Thế giới

Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Thomas Harris, The Silence of the Lambs đã đoạt giải Oscar 1992, giành được cái gọi là Big Five, bao gồm Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất cho Demme, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Jodie Foster và Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất cho nhà văn Ted Tally. Bộ phim là một thành công hiếm hoi với cả giới phê bình lẫn khán giả và vẫn giữ được vị thế được cho là phim kinh dị giết người hàng loạt hay nhất mọi thời đại. Nó đã tạo ra một phần tiếp theo, hai phần tiền truyện và hai loạt phim truyền hình, bao gồm cả Hannibal và Clarice sắp tới của CBS, tập trung vào đặc vụ FBI nổi tiếng và sự nghiệp của cô sau các sự kiện của The Silence of the Lambs.

Tuy nhiên, bất chấp bộ phim là một bộ phim kinh dị chặt chẽ, đáng sợ xếp hạng R, Hopkins thừa nhận rằng anh đã từng nghĩ đây là một bộ phim dành cho trẻ em khi lần đầu tiên được gửi kịch bản. Nói với Foster cho Variety, Hopkins nói rằng tiêu đề nghe có vẻ ngây thơ của bộ phim đã thuyết phục ông, ông đã nghĩ người đại diện của ông đã gửi cho ổng kịch bản cho một câu chuyện thiếu nhi và hỏi lại nhiều lần. Tuy nhiên, ông đã nhận ra ngay sau khi đọc kỹ kịch bản và nói rằng mười trang trong kịch bản mà ông ấy đọc ông tin rằng đó là kịch bản hay nhất mà ông từng đọc kể từ khi diễn xuất. Ông nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị và nói rằng ông "không thể tin được" vận may của mình.

Sự im lặng của bầy cừu là bộ phim kinh dị đại diện tiêu biểu của thể loại này

Anthony Hopkins chia sẻ: "Người đại diện của tôi đã gửi một kịch bản. Anh ấy nói, "Tại sao bạn không đọc cái này? Nó được gọi là Sự im lặng của bầy cừu." Tôi nói, "Đó có phải là câu chuyện của trẻ em không?" Đó là một buổi trưa mùa hè nóng nực, và kịch bản được chuyển đến và tôi bắt đầu đọc nó. Sau 10 trang, tôi gọi điện cho đại lý của mình. Tôi nói, "Đây có phải là một đề nghị thực sự không? Tôi muốn biết. Đây là phần hay nhất mà tôi từng đọc." Tôi đọc phần còn lại của kịch bản, và Jonathan đến vào chiều thứ Bảy và chúng tôi ăn tối. Và tôi nói, "Cái này có thật không?" Và anh ấy nói, "Ừ." Tôi nói, "OK." Anh ấy là một chàng trai tuyệt vời để làm việc cùng. Tôi không thể tin vào vận may của mình và tôi sợ hãi khi nói chuyện với Foster. Tôi nghĩ, "Cô ấy vừa đoạt giải Oscar."

Rất may, Hopkins đã không bác bỏ kịch bản ngay lập tức, vì có thể nghi ngờ rằng vai diễn này sẽ trở thành biểu tượng khi có người khác diễn. Diễn xuất đáng kinh ngạc của Hopkins là điểm nhấn trong một bộ phim được coi là gần như hoàn hảo. Vai diễn kẻ giết người hàng loạt của nam diễn viên xứ Wales đã giúp biến một vai phụ trở thành một vai biểu tượng.

Đáng buồn thay, Hopkins không thể sử dụng lại phép thuật trong Red Dragon năm 2001 hoặc Red Dragon năm 2002, điều này đã làm loãng đi sự uy hiếp của nhân vật và khiến cả người hâm mộ lẫn giới phê bình thất vọng. Tuy nhiên, The Silence of the Lambs được coi là một trong những bộ phim kinh dị hay nhất của những năm 1990 nhờ cách tiếp cận thông minh đối với chủ đề trưởng thành, không bao giờ hy sinh chất lượng để phục vụ những bộ phim kinh dị giá rẻ. Nó chắc chắn không phải là một câu chuyện dành cho trẻ em, nhưng ít nhất Hopkins có một câu chuyện hài hước để kể về cách anh ấy nhận được vai.