Bữa ăn truyền thống | Chuyện quanh ta | 10/08/2024

Ẩm thực truyền thống của Hà Nội luôn là chủ đề với nhiều câu chuyện thú vị, đôi lúc còn bi hài qua con mắt của những người trẻ.

User
Ý KIẾN

Long đi du lịch về, mua quà cho mấy ông bạn là mấy tờ vé số, loanh quanh thế nào đến tối so lại trúng luôn "quả" đặc biệt. Phú mừng quá rủ ngay mấy ông bạn làm bữa tưng bừng, bà Lan thì gọi điện về quê khoe, rồi mạnh mồm cho vay luôn mấy trăm triệu. Phương cũng tính đầu tư làm ăn. Hôm sau Phú đi lĩnh giải, thì lại thành không trúng! Hóa ra giáo sư Long xem kết quả nhầm ngày...

Quý tiếp khách say mèm nhờ Chi đưa về. Hôm sau hỏi Chi thì Chi cứ úp mở, rồi đột nhiên nghỉ luôn mấy ngày, gửi lại tờ giấy khám thai. Quý tìm mọi cách né mặt, mãi sau mới biết đấy là giấy của người khác. Cuối cùng thì Quý thở phào vì chưa gây ra tội lỗi gì.

Chi mới chia tay người yêu học cùng mà lại sắp họp lớp, thế là Chi mượn ông Long ế làm người yêu đi cùng cho đỡ ngại. Sau buổi họp lớp, Chi được bà Phương với bà Lê tạo điều kiện tăng cường giao lưu. Ai ngờ sau một buổi giao lưu nấu cơm, Chi bỏ luôn, thề 10 năm nữa mới tìm người yêu vì chưa muốn làm dâu suốt ngày vào bếp nhà ông Long.

Mẹ Long mong sớm có cháu bế quá nên đi xem bói. Thầy bói lại bốc quẻ thế nào phán trong năm nhà có tin vui lại còn có cháu bế... Nhưng phải làm cái lễ. Bà mừng quá tất tưởi đi mua lễ, chuẩn bị tiền nong để dâng lễ tạ. Ai dè bà Phương hỏi gặng mãi Long mới thú nhận là mới nhận nuôi 1 em cún cưng... cả nhà ngã ngửa, nhanh nhanh đi ngăn mẹ Long không lại mất mớ tiền đi lễ tạ ...

Phương được ngày rảnh rỗi, nhận hẹn sang nấu cơm, buôn chuyện với mẹ Long. Tưởng vác mồm sang ăn ai dè phải vào bếp nấu nướng. Làm nồi canh mặn chát, may mà mẹ Long dễ tính, không chê. Đã thế Phương giới thiệu một loạt 5 cô cho Long tuyển vợ. Hẹn mỗi cô 1 tiếng, ông Long ế bị mẹ kẹp 1 bên, bạn kẹp một bên không thoát nổi...

Long muốn yên tĩnh, đuổi mãi thì ông Thắng về quê chăm mẹ ốm, Tiến đi công tác. Vừa được ở một mình Long bỗng lăn ra ốm. Sẵn ông thạc sĩ Quý ở lại chăm người ốm mà mua toàn sơn hào hải vị chứ không có cháo, nước ép lạnh chứ không có nước ấm, đã thế lại còn tập đánh cảm chứ lười mua thuốc khiến Long đã ốm lại còn bị hành lên hành xuống. Giờ mới nhớ ra những người bạn tốt...

Quý lừa Long đăng ký tập thể thao rồi khóa cửa ngủ kỹ. Long rất tức, nhưng biết tính lười của mấy ông bạn, thế là rủ Phương đi tập cùng. Phương bị bạn của Quý chụp ảnh từ xa, Quý tưởng sân tập nhiều chị em lắm bèn dậy sớm đi tập. Tóm được Quý, cả Long và Phương bắt phạt khao luôn chầu ăn sáng và phải đóng tiền tập thể thao đầy đủ. Quý không thể thoát thân

Ông Tùng, bố Long ế, dạo này lẩn thẩn, cứ ngồi lẩm nhẩm viết viết vẽ vẽ, Long và bà Hằng lo lắng không biết ông bị làm sao. Bỗng nhiên một ngày có người đến nhà cảm ơn, bà Hằng và Long mới biết hóa ra ông Tùng bấy lâu ghi chép lại thông tin những liệt sĩ, đồng đội của mình và anh trai để đưa các liệt sĩ về nhà. Nếu không có người đến nhà cảm ơn, khéo Long ế vẫn cứ tưởng bố mình tâm sự với cô nào...

Quý và Tiến mở kèo cá độ xem Long ế đi tình nguyện về có quà cho anh em hay không. Quà thì có thật, nhưng cái ăn được thì Long tranh thủ cất vào tủ lạnh trước, còn miếng cao tặng bà Phương ngâm chân thì bọc kỹ, khiến 2 anh em cứ tò mò, cuối cùng lừa Long ngủ, bóc ra ăn thử, đắng ngét. Đáng đời cái thói tò mò.

Ông Tùng lấy máy tính của Long lên mạng chơi làm mất dữ liệu và hỏng máy. Long phải mua máy tính cũ dùng tạm. Ông Tùng trong lúc lấy máy ra dùng phát hiện số tiền lớn, định giữ lại nhưng Long kiên quyết trả lại chủ cũ, người sau đó giúp Long khôi phục dữ liệu bị mất do anh ta là chuyên gia công nghệ.

Long ế đang dọn nhà thì Quý đẹp trai tới chơi và khoe dạo này mới quen được một cô xinh lắm. Long không tin đòi giới thiệu. Nào ngờ cô gái Quý nói tới chính là bà mẹ hay vứt rác bừa bãi bị Long mắng cho không chệch lần nào. Một lần bắt gặp, Quý thất vọng vô cùng. Cũng may qua lần đó thay đổi được tính nết của bà mẹ trẻ. Từ đó góc trồng cây của Long lại có thêm mạnh thường quân chính là cô bé biết giữ gìn môi trường.

Thời buổi hiện đại, gì cũng nhanh. Thế nên mời đám cưới cũng nhanh. Mùa cưới đến rồi, anh Long ế ngồi không đếm thiệp cũng tính sơ đi toi tháng lương. May quá được bà Lê hàng xóm an ủi vì đống thiệp của bà còn nhiều gấp mấy lần của Long... thế rồi cả mấy cô cháu hốt hoảng đến mức bị ngã đau tay, đau chân vẫn thấy mừng vì... đỡ phải đi đám cưới.

Long ế vừa đi làm về thì nhận được thiệp cưới của người yêu cũ. Quyết tâm cho người yêu hối hận, Long huy động bạn bè mượn từ quần áo, giày, cho tới đồng hồ, lại còn rủ bạn thân cô dâu đi kèm cho ra dáng. Ấy vậy mà chỉ vì bỏ phong bì quá ít, cô bạn đã cao chạy xa bay. Thế nhưng kẹt thì kẹt, Long ế vẫn sẵn sàng dốc hết tài sản lo sách bút quần áo cho các em nhỏ ở miền núi.

Quý đẹp trai vô tình gặp lại mối tình đầu sau nhiều năm xa cách. Nhớ lại khi xưa chia tay nhau do gia đình, Quý vẫn nhớ mãi mối tình đầu. Hoa giờ đã khác, là bà chủ lớn nhưng vẫn luôn nghĩ cho Quý, nhưng Quý đã ngốc nghếch không hiểu ra. Cuối cùng Quý vẫn một mình gặm nhấm nỗi buồn độc thân...

Gia đình Phương Phú cãi nhau, Phương lỡ làm hỏng điện thoại của chồng, áy náy mang sửa, tiện thể làm suất bún đậu cho đỡ thèm nào ngờ ăn mắm tôm bị tiêu chảy phải đi viện... Lúc đi Phương có viết giấy note cho Phú, nào ngờ giấy bay mất đoạn quan trọng còn mỗi câu "Em đi đừng tìm làm gì..." còn đoạn "sửa điện thoại" bay đâu mất... Cả nhà tá hỏa đi tìm.

Long ế đang nói chuyện thì bị Chi nghe lỏm đâu đó ở nhà có kho báu, phải cất kỹ. Đã thế lại còn lộ ra là trưởng họ, gia thế khủng. Khiến cho mấy cô gái ra sức tranh nhau chăm sóc, cô thì dọn phòng, cô thì lo cơm nước... Đến lúc Long nhận được kho báu, mở ra xem hóa ra toàn là sách... các cô lại chạy vội.

Ông Long ế tự nhiên lại có cô bạn gái cũ đến tìm. Đang sợ hãi tưởng các cụ sốt ruột gọi hẳn bạn gái đính ước từ bé về để bắt cưới thành ra ông Long cứ như đi trốn. Hóa ra là bạn gái cũ về mời đi đám cưới... tưởng bở một hồi hóa ra Long ế vẫn hoàn ế.

Vợ chồng Phương Phú đi nghỉ mát để hâm lại tình cảm, giao tòa chung cư cho Quý và Long ở nhà khai thác phòng cho thuê. Long thì không giỏi kinh doanh, thêm anh giai Quý dại gái, gặp em khách nữ nào cũng giảm giá 70%, gặp đàn ông thì tăng giá ngất trời. Sau kỳ nghỉ quay về, bà Phương tá hỏa vì chiến lược làm ăn theo hứng của hai ông bạn, may mà là khách quen nên còn xử lý được.

Bố Long rảnh rỗi tập tành tham gia mạng xã hội rồi nghiện lúc nào không hay. Thế rồi đến Long. Đến lượt bà Hằng lên mạng tìm con dâu, cuối cùng ảnh mạng thì xinh nhưng ngoài đời thì "ối dồi ơi"... Cả nhà hết hồn sợ hãi.

Phương giao Quý làm marketing cho dự án mới. Vì tin tưởng thiết kế và in ấn nên Quý cho làm luôn, không kiểm duyệt. Kết quả là sai chính tả. Ấy vậy mà nhờ lỗi sai đó, dự án lại được quảng bá mạnh hơn. Cuối cùng ông Quý lại gặp may!

Bố mẹ Long than thở vì Long gần 30 mà chưa thấy yêu đương gì, bèn giả ốm ép Long lấy vợ. Long cao tay nhờ cô bạn đóng vai người yêu là "dân anh chị" khiến bố mẹ hết hồn, liền hứa không giục Long lấy vợ nữa...

Chém gió với hai ông bạn vàng Quý và Long, Phú quyết tâm không sợ vợ nữa. Phú về nhà luyện tập, mà tập hăng quá, hàng xóm tưởng Phú vùng lên thật, cả hai ông bạn vàng hết hồn vào can. Hóa ra Phú chỉ đang tập quát vợ!

Phú đi làm về muộn bị vợ mắng. Nghe lời quân sư Long, Phú làm mặt lạnh, Phương lo lắng không biết làm thế nào. Vốn nóng tính, thế mà Phương phải xuống nước nhẹ nhàng, nịnh nọt làm Phú sợ quá đành phải xin vợ trở lại như cũ. Khổ thân vợ chồng bị quân sư Long xoay như chong chóng...

Họp lớp 10 năm sau khi ra trường, Quý gặp lại người yêu cũ. Đồn qua đoán lại từ người nọ đến người kia thành ra ông Quý gặp lại tình cũ rồi sinh chuyện. Quý hết hồn. Gia đình tí thì "toang"...

Mẹ Phương có bạn từ nưới ngoài về chơi, phải cái bà bạn hay có tính flex tùng trời, cái gì cũng khoe tưng bừng lên, nhiều lần Phương không thích nên lần này để Phú ra mặt đón tiếp. Cuộc so mồm giữa chàng rể quý và bà bạn xuất ngoại mới về cuối cùng bất phân thằng bạn cơ mà qua lần này mẹ Phương được mở mày mở mặt, bà bạn cũng không chê được câu nào...

Đang yên lành, tự nhiên trong khu nhà nổi lên tin đồn gia đình Phương - Phú bị hiếm muộn. Ai cũng chạy đông, chạy tây tìm hết bác sĩ rồi tới thầy lang mong cho cặp đôi sớm khỏi bệnh nan y. Phương đành ra tay dọa các bà nội trợ thì tin đồn mới có thể lắng xuống. Đến khổ cho gia đình vợ chồng trẻ...

Quý đi khám bệnh trở về tỏ ra suy sụp, không còn thiết tha gì nữa. Sau khi anh em bạn bè hỏi thăm mới biết Quý bị ung thư giai đoạn cuối. Đang chia buồn, an ủi thì mấy chị em đi hỏi thăm chỗ mới khám cho Quý về thông báo, Quý cầm nhầm sổ khám bệnh của người khác, trùng tên. Mọi việc hóa ra là vì ông Quý quá ẩu...

Ông Phú suốt ngày lướt khướt với các ông bạn vàng. Đàn ông là phải làm việc lớn, rồi về nhà chỉ cần bày ra để vợ dọn. Việc lớn chả thấy đâu, chỉ thấy trốn vợ trốn con đi nhậu nhẹt, bà Phương phải đi xách tai về mới chịu. Hội nhậu giải tán mà chưa có việc lớn nào hoàn thành...

Ông Phú ngoan đột xuất, không ai hiểu có vấn đề gì. Hóa ra là vì vụ cá cược giữa bà Lan và Phương, nên bà Lan trả "phí ngoan" cho ông Phú để hòng thắng cược. Câu chuyện không dừng ở đó khi Phú đi đón em gái hộ Long, khiến vợ tưởng lầm là nuôi vợ bé ở ngoài... thật ra rắc rối...

Đang kêu ca về việc nghèo khó, ba ông Quý, Long, Thắng lại nhặt được tờ vé số, bèn hẹn nhau cuối giờ chiều cùng nhau xem trúng thì liên hoan. Đang hí hửng vì trúng giải to thì Quý đi công tác về, gặp một bà mẹ đang khóc lóc vì con bị bệnh hiểm nghèo, kêu gọi mọi người quyên góp. Cuối cùng tất cả lại giúp đỡ bà mẹ nghèo. Tuy không có tiền, nhưng cũng là một việc tốt.

Kỷ niệm ngày cưới mà ông Phú đi uống bia với đồng nghiệp quên mất ngày kỷ niệm để cả nhà phải đợi cơm. Kết quả thật đáng đời khi về tới nhà, mâm cơm còn nguyên, thêm đĩa cá rán chú cá ông Phú yêu quý còn cả nhà đã đi liên hoan ở nhà hàng to nhất thành phố. Thiếu chủ rể không quan trọng, quan trọng là vui...

Vốn không tin vào bói toán, nhưng vì lo cho các con, bà Lan đi xem bói, thầy nói có hạn, thế là bà Lan xoay xở đi giải hạn. Lại thêm ông con không cẩn thận đi xe bị ngã làm bà Lan càng lo. Cuối cùng chỉ vì giải hạn mà bao nhiêu sự cố xảy ra...

Bốn ông bạn vàng Phú, Quý, Long, Thắng định hùn vốn mua đất kiếm lời. Nhưng đến lúc vào việc mới ngớ ra do tiêu xài hoang phí, chả ai có dư ra đồng nào sau bao nhiêu năm làm việc, ai cũng nghĩ quay chỗ nọ, mượn chỗ kia... nhưng đến cuối cùng vẫn là phải tiết kiệm.

Bà Lan thấy con dâu buồn nôn tưởng con nghén đang khấp khởi mừng thầm. Bởi bấy lâu nay bà vẫn mong có cháu bế... Bà lên kế hoạch tẩm bổ cho con dâu. Nào ngờ, con dâu không phải đang mang bầu, làm bà Lan một phen mừng hụt.

Long đi nhậu tới khuya mới về bị vợ đuổi ra khỏi nhà. Sau nhiều cuộc hòa giả, Long mới vỡ lẽ ra một chân lý đơn giản của cuộc đời: "Vợ luôn đúng"...

Văn hóa Hà Nội nằm trong mọi con đường, mọi ngõ phố và những di tích tuổi đời hàng ngàn năm. Hãy để những người trẻ giới thiệu về Hà Nội cho bạn bè của họ.

Ẩm thực truyền thống của Hà Nội luôn là chủ đề với nhiều câu chuyện thú vị, đôi lúc còn bi hài qua con mắt của những người trẻ.

Lòng nhân hậu vốn là một nét đẹp luôn tồn tại trong mỗi người, chỉ cần có cơ hội là sẽ nở hoa.

Vấn nạn cháo chửi, bún chửi tại Hà Nội là một thực trạng đã tồn tại. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là con sâu làm rầu nồi canh. Vẫn rất cần đề cao giá trị thực của con người Hà Nội.

Sự khác biệt về văn hóa, lối sống, những trải nghiệm thú vị, những kỷ niệm của chàng rể tây lần đầu tiên ăn tết tại Hà Nội. Với sự tham gia của những diễn viên gạo cội NSƯT Hoàng Hải, Mai Huê cùng những gương mặt hài hước quen thuộc như Vương Anh, Hương Anh, Hello Tết Hà Nội hứa hẹn mang lại nhiều tiếng cường cho quý vị khán giả trong ngày đầu năm mới.

Bà Thúy muốn ép Thắng phải học về trà để theo nghề của gia đình, nhưng có dạy thế nào Thắng cũng học không vào đầu. Cho đến khi ông Thành viết thư gửi về nhà mọi người mới hiểu được tâm tư của ông. Mặc dù ông không còn đủ sức khỏe lo cho cửa hàng, nhưng cũng không bắt ép các con phải theo nghề của gia đình.

Thắng, Thy và Thiên ai cũng kêu bận không có thời gian trông hàng, nên tiệm trà toàn phải đóng cửa. Thắng với Thiên cứ nghĩ qua mắt được bà Lan, nhưng ai ngờ bà Lan phát hiện ra hai anh em chỉ đang mở cửa hàng kiểu ‘đối phó’. Biết tin, bà Thúy đột xuất về nhà kiểm tra và nghiêm khắc dạy dỗ lại các con.

Bà Thúy đi thăm ông Thàn, nên bàn giao lại cửa hàng cho Thắng, Thy và Thiên thay nhau quản lý. Nhưng, cả ba người ai cũng kêu bận và đùn đẩy nhau trông hàng. Thắng đòi đóng cửa hàng tạm vài hôm mẹ vắng nhà, nhưng bà Thúy dứt khoát không đồng ý.

Ông Phú bị tái phát bệnh đau dạ dày mà bà Lan thì lại bận, nên bà Thúy cắt cử Thắng, Thy và Thiên sang chăm sóc chú mấy hôm. Nhưng đến giờ ăn, ba anh em chỉ mải đặt đồ ăn cho mình mà quên không đặt cho ông Phú bát cháo trắng, khiến ông đói run cả chân không đứng lên đi nổi.

Thắng và Khánh vô tình thích cùng một em, nên tình cảm anh em cũng bị sứt mẻ từ đó. Thậm chí, cả hai ‘đi đêm’ với Thy và San để tìm cách loại nhau. Nhưng biết cô nàng kia ‘bắt cá nhiều tay’ nên Thy mới tìm cách phá đám để Thắng với Khánh không bị dắt mũi và cũng nhân cơ hội đó cô tranh thủ có thêm một khoản từ hai anh em để dắt lưng chuẩn bị cho Tết.

Sau buổi hẹn lần trước, San luôn tìm cớ tránh mặt Thiên. Đến khi biết tin San sắp về Sài Gòn, Thiên sợ không còn cơ hội bộc bạch tình cảm của mình với cô, nên mới kể cho Thy và Khánh việc cậu chần chừ chưa tỏ tình là do sắp phải đi thi đấu ở Trung Quốc nhiều năm. Thấy vậy, Thy và Khánh quyết định giúp Thiên thêm lần nữa.