Cà phê xanh trong lòng thành phố

Ở thành phố ồn ã đâu đó, trong những con ngõ nhỏ, vẫn có những người trẻ âm thầm tạo dựng những không gian xanh nhiều cây cối, để ai bước vào cũng thấy như vừa trút được gánh nặng sau một ngày dài bươn trải giữa nhịp sống đầy bụi bặm ngoài kia.

Sinh sống giữa lòng Thủ đô, mỗi sáng, chị Nguyễn Linh Hương (phường Nghĩa Đô) đều bắt đầu một ngày mới với việc chăm sóc hơn 100 cây xanh lớn, nhỏ trong vườn nhà rộng gần 600m². Từ khu vườn này, chị quyết định mở một quán cà phê theo phong cách “chill out” - tức là nơi mọi người có thể đến để tận hưởng những khoảnh khắc bình yên giữa màu xanh của cây cối, và chữa lành tâm hồn bằng thiên nhiên và sự yên tĩnh.

"Mình chỉ muốn tạo ra một khoảng thở - nơi mọi người tạm dừng, hít sâu và nhớ lại cảm giác được ở gần thiên nhiên. Một nơi trong lành để mọi người có thể tận hưởng được một ngày, tận hưởng một làn không khí tốt cho sức khỏe", chị Linh Hương chia sẻ.

Giữa một đô thị đang phát triển với ồn ào và bụi bặm, người ta dường như càng muốn tìm về những khoảng thở xanh, những không gian mang lại sự bình yên, nhẹ nhõm sau những giờ làm việc căng thẳng.

Bạn Hoàng Thị Truỳ Trang (phường Ngọc Hà) chia sẻ: "Mình thích những quán nhiều cây cối, không gian thoáng đãng. Thường mình sẽ tìm những hoạt động như nói chuyện với bạn bè, nặn đất, vẽ tranh ở những không gian nhiều cây giúp thư giãn, quên đi mệt mỏi. Thành phố những ngày này đang ô nhiễm, nhưng ở đây được thở và thư giãn vì có nhiều cây xanh".

Cuối tuần, giữa lúc Hà Nội đông đúc hơn bao giờ hết, nhiều gia đình lựa chọn tìm đến những không gian xanh để “thoát phố” trong vài giờ. Và khu vườn cà phê đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của một số gia đình như thế. Khi trẻ nhỏ có khoảng sân rộng an toàn để chạy nhảy, khám phá với cây cối, thiên nhiên.

Không phải khu vui chơi hoành tráng, không phải trung tâm mua sắm tấp nập, chỉ cần một khu vườn nhiều bóng cây, không khí trong lành và cảm giác gần gũi... những phút giây ấy đủ để một gia đình bận rộn trong tuần có thể kết nối lại với nhau, bỏ qua tiếng ồn và deadline, chỉ còn những câu chuyện bên tách cà phê ấm.

"Hiện tại đang vào mùa có những thời điểm không khí ở Thủ đô khá xấu, nên mình muốn tìm những không gian xanh, nhiều cây cối hoặc các bạn nhỏ có thể đạp xe. Vì bình thường các con đi học ở trong nhà cả ngày rồi, nên cuối tuần có không gian rộng rãi, thoải mái thì tốt cho sự phát triển của các con hơn", chị Nguyễn Thị Thảo (phường Phú Thượng) cho hay.

Không chỉ các gia đình, nhiều bạn trẻ, đặc biệt là những người yêu nghệ thuật, luôn tìm đến những quán cà phê có nhiều cây xanh như một “phòng sáng tác thứ hai”. Cứ như thế, trong không gian thư thái, qua những tán cây già gần 20 năm tuổi, nhiều bạn trẻ tìm thấy cảm hứng để làm việc và sáng tạo.

Một bản kế hoạch được hoàn thiện nhanh hơn; một bức tranh trở nên có màu sắc rực rỡ hơn; hay đơn giản chỉ là cảm giác nhẹ nhõm khi được đeo tai nghe để thưởng thức âm nhạc giữa thiên nhiên;... không gian mở, nhiều ánh sáng tự nhiên, bàn ghế được sắp xếp thoáng đãng, đủ để những người trẻ tập trung mà vẫn cảm thấy thư thái.

Hà Nội luôn có những nhịp sống vội vàng, nhưng giữa bộn bề ấy, những không gian xanh đã trở thành điểm dừng nhẹ nhàng cho mỗi người. Đôi khi, chỉ cần một khu vườn nhỏ yên bình cũng đủ để khiến cuộc sống dễ chịu hơn. Và vì thế, những “khoảng thở” xanh giữa lòng thành phố càng trở nên quý giá.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết