Treo mình trên mặt tiền của bệnh viện, Eduardo Balboa tương tác với những bệnh nhân nhỏ tuổi nhất bằng cách gửi nụ hôn và thực hiện động tác mang tính biểu tượng của siêu anh hùng.
"Đó là một món quà để làm cho trẻ em mỉm cười, những đứa trẻ đang gặp khó khăn vì hoàn cảnh sức khỏe khác nhau và không thể ở nhà vào thời điểm quan trọng như Giáng sinh, một món quà có thể mang lại một chút niềm vui và sự an ủi đến bệnh viện."- anh Eduardo Boada, cảnh sát Tây Ban Nha chia sẻ.
Cùng với Quỹ Olivares, anh Balboa bắt đầu sáng kiến này từ 9 năm trước khi được truyền cảm hứng từ một ông bố người Mỹ hóa trang thành siêu nhân để động viên đứa con đang ốm yếu của mình. Mỗi năm, người nhện này lại đem đến rất nhiều tiếng cười và niềm vui cho trẻ em tại các bệnh viện ở Tây Ban Nha.