Cảnh sát Nhật thừa nhận sai sót trong vụ ông Abe Shino bị ám sát

(HanoiTV) - Cảnh sát Nhật Bản hôm thứ Bảy (9/7) thừa nhận có "vấn đề" về an ninh đối với cựu thủ tướng Abe Shinzo, khi thi thể của ông được đưa về nhà riêng một ngày sau khi ông bị ám sát.

Ông Abe Shinzo bất ngờ bị ám sát ngày thứ Sáu, 8/7, tại tỉnh Nara. 

Nước Nhật đang chìm trong tang thương khi vị Thủ tướng tại vị lâu nhất của Nhật Bản, ông Abe Shinzo, đã không thể qua khỏi sau khi bị ám sát hôm thứ Sáu, 8/7. Nhiều người dân Nhật và các chính trị gia cấp cao đã tới tư dinh của ông Abe ở Tokyo để chia buồn.

Tuy nhiên, các cuộc vận động cho cuộc bầu cử thượng viện vào Chủ nhật vẫn tiếp tục diễn ra. Thủ tướng Fumio Kishida nhấn mạnh: "Chúng ta không bao giờ được phép để bạo lực đàn áp lời nói trong các cuộc bầu cử, vốn là nền tảng của dân chủ."

Vụ sát hại chính trị gia nổi tiếng nhất Nhật Bản đã gây chấn động đất nước và khắp thế giới, đặc biệt là do mức độ tội phạm bạo lực thấp và luật quản lý súng nghiêm ngặt của quốc gia này.

Cảnh sát vẫn đang ghép nối các chi tiết về nghi phạm Tetsuya Yamaguchi, 41 tuổi, đã thú nhận đã giết cựu thủ tướng, vì hắn tin rằng cựu Thủ tướng Abe có liên quan đến một tổ chức không xác định.

Người đứng đầu cảnh sát khu vực Nara nơi ông Abe bị ám sát hôm thứ Bảy thừa nhận có những sai sót "không thể phủ nhận" trong vấn đề an ninh đối với nhà cựu lãnh đạo.

Ông Tomoaki Onizuka, người đứng đầu cảnh sát tỉnh Nara, cho biết: “Tôi không thể phủ nhận rằng đã có vấn đề với các biện pháp bảo vệ và an toàn cho cựu thủ tướng Abe. Kể từ khi tôi trở thành cảnh sát vào năm 1995 ... không có sự hối hận nào lớn hơn, không có sự hối tiếc nào lớn hơn điều này”.