Theo chị Thais Hidalgo, Trưởng bộ phận quản lý bộ sưu tập sống tại Vườn Bách thảo Rio, loài cọ khổng lồ của Brazil có thể cao hơn 20 mét và mất từ 30 đến 80 năm mới ra hoa một lần. Chu kỳ sống đặc biệt của Talipot khiến loài cây trở nên hiếm gặp: khoảng một năm sau khi trổ hoa, cây sẽ lụi tàn, kết thúc hành trình hàng chục năm sinh trưởng chậm rãi.
Chị Hidalgo cho biết Vườn Bách thảo đã chuẩn bị cho thế hệ kế tiếp: “Chúng tôi đã có cây con của loài này. Lần gần nhất Talipot nở hoa ở đây là năm 2010. Từ những cây đó, chúng tôi gây giống và sẽ trồng thế hệ mới khi các cây hiện nay khô héo. Dù không phải loài bản địa, chúng tôi vẫn muốn duy trì sự hiện diện của chúng trong bộ sưu tập.”
Hiện nay, Vườn Bách thảo Rico có 3 cây Talipot nhưng chỉ 2 cây đang nở hoa, cây còn lại mới được trồng một năm và phải mất hàng chục năm nữa mới đến kỳ trổ bông. Cụm cọ lớn hơn tại công viên Aterro do Flamengo cũng đang bắt đầu vào mùa nở hoa, dù không phải tất cả cây đều trổ bông cùng lúc do điều kiện môi trường ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành.
Khi lụi tàn, vòng đời của chúng vẫn tiếp tục. Tại Vườn Bách thảo, khi cây mẹ khô mục và được cắt gốc sau khi ra hoa, những mầm non mới sẽ được trồng xuống, tiếp tục chu kỳ cho các thế hệ tương lai.