Ngày nay, phụ huynh bận rộn với guồng quay của cuộc sống, khó mà ở bên chăm sóc và chỉ dạy con thường xuyên. Trẻ em cũng “xoay như chong chóng” với đời sống học đường, những hoạt động hòa nhập cùng bạn bè và cộng đồng. Không có thời gian, thiếu chia sẻ cộng với khoảng cách thế hệ cũng khiến cha mẹ không hiểu được mong muốn của con, điều này đã kéo dài hơn khoảng cách thế hệ trong gia đình. Hơn thế nữa, thời điểm hiện tại, cha mẹ vẫn luôn phải thay đổi, luôn vận động để lo lắng cho sự nghiệp của bản thân trước sự cạnh tranh ngày càng cao. Nhưng quả thật, một mình phấn đấu thì đơn giản hơn rất nhiều với việc vừa phấn đấu, vừa đồng hành và theo sát con mình.
Chúng ta luôn nói "Con cái là động lực để chúng ta lao động, phấn đấu, làm việc…" và vì vậy chúng ta dành toàn tâm toàn ý cho công việc để chúng ta mang về cho con tưởng những thứ tưởng chừng đủ tốt: đồ chơi, quần áo đẹp, đồ ăn ngon, một ngôi trường xịn xò... Nhưng hóa ra lại không phải thứ chúng cần nhất. Cuộc sống càng hiện đại thì sợi dây gắn kết giữa cha mẹ và con cái càng giảm? Và khi bị cuốn vào những guồng quay cuộc sống, thời gian dành cho con ngày càng thu hẹp. Giữa gánh nặng cuộc sống và con cái, làm sao để cân bằng.
Việc chăm sóc con, luôn đồng hành cùng con là điều thực sự cần thiết trong thời điểm hiện tại. Có nhiều ông bố, bà mẹ sẵn sàng dành cả sự nghiệp, thậm chí thanh xuân của mình để có thể dành thời gian cho con, mong muốn con luôn có được nhiều sự hỗ trợ cần thiết.