Những cành hoa đặc trưng vào mùa xuân được bày bán, khiến bất kỳ ai tới đây cũng có cảm giác Tết đang đến rất gần. Kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày, nhiều người yêu hoa ở Thủ đô có dịp thảnh thơi đi chợ ngắm hoa và mang mùa xuân sớm về với mỗi nhà.
Sắc trắng, hồng, tím của hoa Mộc Lan. Sắc hồng của những cành đào nở sớm. Thược dược rực rỡ màu sắc bên cạnh những bông violet tím. Tất cả như như "gói ghém" cả mùa xuân, nơi "hương vị" Tết lan tỏa khắp đất trời Hà Nội.
Bà Nguyễn Minh Yến - Phố Hàng Khay, Hà Nội chia sẻ: "Cảm nhận của tôi là khi đất trời vào tiết xuân, nhất là năm 2026 là năm bước vào kỷ nguyên mới cất cánh, đi mua hoa cũng là niềm vui mà cũng mong rằng đất nước ta cũng như là cuộc sống của người dân thơm và ngát như những bông hoa đầu năm."
Những bông hoa vẫn còn ngậm hơi sương vừa là hương sắc của thiên nhiên, vừa là thành quả chắt chiu từ đôi bàn tay của người nông dân trồng nên những bông hoa tươi đẹp. Từng đóa hoa chớm nở e ấp giữa tiết trời se lạnh của miền Bắc mang trong mình nét đẹp lao động mộc mạc, sự tần tảo, vất vả mưu sinh của những người đã thức suốt đêm thâu chăm bón để có những bông hoa đẹp nhất tô điểm cho cuộc sống thị thành.
Sắc hoa rực rỡ không chỉ làm bừng sáng phố phường, mà còn gắn liền với hơi thở của mùa xuân đang lan tỏa khắp đất trời. Mỗi cành đào hay mộc lan mang theo niềm vui, sự khởi đầu mới và ước vọng an lành. Trong hương sắc dịu dàng ấy, người Hà Nội cảm nhận Tết đang đến rất gần, cảm nhận sự sum vầy, ấm áp và niềm tin vào một năm mới tươi sáng, tràn đầy hy vọng.