Dù cuối năm bận rộn đến đâu, người Hà Nội vẫn dành cho mình những khoảng lặng để cảm nhận dư vị đặc biệt của Tết đến, xuân về tại chợ hoa phố cổ. Với ông Nguyễn Hữu Vụ, phường Long Biên, TP. Hà Nội, một người gốc Hà Nội, đi chợ hoa Hàng Lược không chỉ để mua hoa, mà còn để ngắm nghía, thưởng thức vẻ đẹp hoa ngày Tết và tìm lại không khí Tết Hà Nội xưa.
Ông Nguyễn Hữu Vụ chia sẻ: “Hằng năm, vào dịp Tết tôi thường ghé chợ hoa để tìm lại những nét văn hóa truyền thống. Tôi như được trở về ký ức ngày xưa, khi được cha mẹ đưa đi mua hoa. Ngày trước còn khó khăn, chỉ mua một bó hoa nhỏ về trưng Tết; nay chợ hoa nhộn nhịp, đa dạng chủng loại hơn rất nhiều.”
Những cành hoa tươi thắm, rực rỡ sắc màu, tiếng rao bán, tiếng trả giá và cả những câu chuyện Tết thân tình đã tạo nên một không gian đặc biệt, một nét riêng chỉ có trong văn hóa Tết của Thủ đô.
Chị Trần Thúy, phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, cho biết: “Năm nào tôi cũng đi chợ hoa Tết ở đây vì đây gần như là chợ truyền thống. Mỗi năm chợ có những thay đổi, nhưng không khí Tết thì vẫn vẹn nguyên, những giá trị cổ truyền vẫn được giữ gìn và không gian luôn rất náo nhiệt.”
Giữa nhịp sống hối hả những ngày cuối năm, chợ hoa Hàng Lược vẫn lặng lẽ giữ cho mình một sắc màu rất riêng của Tết Hà Nội. Không chỉ là nơi mua bán, nơi đây còn lưu giữ ký ức, kết nối các thế hệ và nhắc mỗi người về giá trị của truyền thống.
Và có lẽ, khi những cành đào, cành quất theo chân người dân về với mỗi mái nhà, chợ hoa Hàng Lược cũng đã hoàn thành sứ mệnh của mình - gìn giữ hồn Tết giữa lòng Hà Nội mỗi độ xuân về.