Chuyện quanh ta: Không phải lộc trời
(HanoiTV) - Quỳnh ngồi nhâm nhi chén nước, dửng dưng trước lời giục giã của bà Hà.
" U dọn về sớm làm gì? Về lại ngồi tự kỷ mà nhìn 4 bức tường, thôi cứ ngồi xuống đây, uống nốt chỗ trà kia cho đỡ phí. Rồi tư vấn cho con chuyện tiêu tiền", Quỳnh dửng dưng.
Bà Hà bĩu môi: "Cô có móc bảy ngày không có xu dính túi. Lại muốn nhờ u tư vấn xem vay được ai thì có. Mà chi tiêu nó vừa phải thôi, suốt ngày vay mượn ăn đong, bóc ngắn cắn dài thế thì không ổn đâu con ạ".
"Trong mắt u con là đứa nghèo rớt mùng tơi thế à? U nhìn đi, tiền con không thiếu, chỉ là thiếu nơi tiêu tiền.Quỳnh đưa điện thoại lên cho bà Hà xem số dư tài khoản. Trời cho đấy u ạ! Lộc trời", Quỳnh khoe khoang.
Bà Hà không tin: "Lại giở cái giọng tuyên truyền mê tín dị đoan. Cẩn thận không lại vi phạm quy tắc ứng xử nơi công cộng đấy".
Quỳnh giải thích đã đến ngân hàng về số tiền, chuyển chính xác cho tên của con, đúng người, đúng địa chỉ. Quỳnh còn cho biết, giờ đang băn khoăn là tiêu số tiền này vào việc gì.
Ông Dương biết chuyện đâm ra nghi ngờ: "Đây có khi là thủ đoạn lừa đảo mới của tội phạm công nghệ cao, nó chuyển tiền vào tài khoản rồi đưa con mồi vào bẫy nợ. Cháu xem có tin nhắn nào khác không?".
Đúng như ông Dương dự đoán, trước cổng khu thấy một gã đàn ông xuất hiện tìm hỏi gặp Quỳnh.
"Đây là hợp đồng vay mượn, tiền cô đã nhận. Giờ tính sao, cô có trả hay không thì bảo", Quỳnh run rẩy.

"Tất cả mọi chuyện đều có pháp luật giải quyết. Tôi đại diện cán bộ an ninh khu phố, mời anh đi theo chúng tôi để giải quyết chuyện vay tiền", Đức nghiêm giọng với gã đàn ông.
Gã đàn ông định tìm đường rút lui nhưng ông Dương đã đứng ra cản lại: " Đứng lại, không chạy được đâu, ngoài kia còn vài chục người đang đợi sẵn cậu từ sáng đến giờ đấy. Đi mau".
Quỳnh thở dài: " Tiền này không phải lộc trời!".
Quý vị đón xem "Chuyện quanh ta" phát sóng vào 20h40, thứ Tư, ngày 8/12 trên kênh 1.