Con trai cố lãnh đạo Libya Gaddafi bị sát hại

Luật sư riêng Khaled al-Zaidi, và cố vấn chính trị Abdullah Othman xác nhận thông tin này trên mạng xã hội, nhưng chưa tiết lộ thông tin chi tiết. Tuy nhiên, theo hãng tin Al Jareeza, bốn tay súng đeo mặt nạ đã xông vào nhà riêng, vô hiệu hóa các camera giám sát và sát hại ông Saif al-Islam Gaddafi.

Nhóm chính trị của ông Gaddafi gọi đây là “vụ ám sát hèn hạ”. Hiện thi thể ông đã được đưa đến nhà xác của một bệnh viện tư nhân tại Zintan,và lễ tang của ông Saif al-Islam sẽ chỉ diễn ra sau khi các cơ quan chức năng hoàn tất điều tra vụ án.

Ông Saif al-Islam Gaddafi, 53 tuổi, từng được xem là người kế nhiệm cha mình và là nhân vật trung tâm trong chính trường Libya sau năm 2011. Ông từng bị bắt ở miền Nam Libya sau khi Tòa Hình sự quốc tế phát lệnh truy nã ông với cáo buộc tội ác chống lại loài người. Năm 2015, ông bị một tòa án ở Tripoli tuyên tử hình, nhưng sau đó đã được ân xá. Ông từng ra tranh cử tổng thống vào năm 2021, nhưng cuộc bầu cử bị hoãn vô thời hạn.

Trước khi bị sát hại, một cộng sự thân cận đã cảnh báo ông về các nguy cơ an ninh, song ông từ chối bảo vệ bổ sung. Vụ ám sát xảy ra trong bối cảnh Libya vẫn chia rẽ giữa chính quyền ở Tripoli được Liên Hợp Quốc công nhận và lực lượng miền đông của tướng Khalifa Haftar, kéo dài tình trạng hỗn loạn kể từ sau cuộc nội chiến năm 2011.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết