Cử tri 101 tuổi gửi gắm niềm tin vào lá phiếu

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có cuộc trao đổi với cử tri cao tuổi này.

Phóng viên: Cảm ơn cụ Trần Thị Đào đã nhận lời trả lời phỏng vấn của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Cụ có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi sắp tới đây được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026–2031?

Cụ Trần Thị Đào: Tôi cảm thấy rất phấn khởi và hạnh phúc. Được sống và chứng kiến ngày hôm nay, tôi thực sự xúc động và vui mừng khôn xiết. Nhìn cảnh bà con đi bỏ phiếu đông vui như thế này, tôi thấy rất ấm lòng. Đặc biệt, được gặp lại các cán bộ, những người con đang làm việc hết công, hết sức vì dân, vì nước, tôi lại càng thêm tin tưởng. Các con đều đang mang tấm lòng nhiệt huyết để phụng sự Tổ quốc, và đó chính là điều khiến những người cao tuổi như chúng tôi cảm thấy an tâm và tự hào nhất.

Phóng viên: Vâng, với kinh nghiệm và sự quan tâm của mình, cụ kỳ vọng điều gì ở những ứng cử viên sẽ được cử tri lựa chọn trong kỳ bầu cử lần này?

Cụ Trần Thị Đào: Trước đây ít phụ nữ tham gia gánh vác việc chung, nhưng nay thì khác, chị em mình vừa biết ăn biết nói, lại giỏi giang mọi việc. Tôi chỉ mong sao đợt này đa số chị em trúng cử để đem sức mình cống hiến, đưa phong trào phụ nữ đi lên. Phụ nữ mình giờ mạnh mẽ lắm, vừa lo việc nước lại đảm việc nhà, con cái ngoan ngoãn.

Năm nay tôi đã hơn một trăm tuổi rồi, nhưng nhìn cuộc bầu cử vui tươi như thế này, tôi thấy mình như khỏe ra. Tôi vô cùng cảm động khi vẫn được đi bỏ phiếu, được thấy các cháu trẻ tuổi lên làm việc để lo cho thiếu nhi, lo cho nhân dân được sung sướng hơn trước. Thấy đất nước đổi thay, nhân dân phấn khởi, những người già như tôi cũng thấy ấm lòng và tin tưởng vô cùng.

Phóng viên: Xin cảm ơn cụ Trần Thị Đào đã nhận lời trả lời phỏng vấn. 

Không chỉ riêng cụ Nguyễn Thị Đào, ở nhiều khu dân cư của phường Lĩnh Nam, người dân cũng đang chủ động dọn dẹp ngõ xóm, chỉnh trang khu vực sinh hoạt chung trước ngày bầu cử. Những việc làm giản dị như treo lại lá cờ trước cửa nhà, quét dọn con ngõ hay nhắc nhau kiểm tra thông tin trong danh sách cử tri… đều góp phần tạo nên không khí trách nhiệm và sự đồng thuận trong cộng đồng. Từ những con ngõ nhỏ đến các tuyến phố chính, từ những cử tri trẻ tuổi đến cụ già trăm tuổi như cụ Đào, tất cả đang cùng hướng về ngày hội chung của đất nước. Và chính từ những sự chuẩn bị lặng lẽ, kỹ lưỡng ấy, ngày hội non sông ở mỗi khu dân cư mới thực sự mang ý nghĩa trọn vẹn – là ngày hội của niềm tin.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết