Ngay từ những phút đầu tiên, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đã thể hiện ý đồ kiểm soát thế trận, bất chấp việc phải đối đầu với một đội tuyển Philippines có thể hình vượt trội và chiến thuật bóng dài rõ rệt. Tuyển nữ Việt Nam đã tạo ra một loạt cơ hội dứt điểm sớm. Chỉ trong nửa đầu hiệp một, bóng đã nhiều lần tiếp cận khung thành đối phương qua những pha xử lý táo bạo của Bích Thùy và Hải Yến. Đặc biệt, Bích Thùy liên tục là mũi nhọn nguy hiểm, nhưng cả cú sút xa ở phút thứ 3 lẫn tình huống dứt điểm cận thành sau sai lầm của hàng thủ Philippines ở phút 11 đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng mở tỷ số.
Thế trận tấn công áp đảo, nhưng sự kém duyên và thủ môn xuất sắc bên phía Philippines đã khiến tỉ số 0-0 được giữ vững đến hết hiệp một. Việc HLV Mai Đức Chung tung tiền đạo kỳ cựu Huỳnh Như vào sân ngay cuối hiệp 1 cho thấy quyết tâm phá vỡ bế tắc. Bước sang hiệp hai, sức ép càng được đẩy lên cao trào. Các cơ hội ngon ăn tiếp tục đến, như cú sút chệch cột dọc trong gang tấc của Bích Thùy hay pha bóng lúng túng của hàng thủ Philippines sau cú sút xa của Huỳnh Như, nhưng tất cả đều kết thúc bằng sự tiếc nuối.

Khi trận đấu trôi dần về những phút cuối, quy luật nghiệt ngã của bóng đá đã giáng đòn mạnh mẽ nhất. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Việt Nam đã phải trả giá đắt. Phút bù giờ cuối cùng của hiệp hai, từ một tình huống phản công hiếm hoi, Ramirez Mary Louise đã tung cú dứt điểm chuẩn xác từ tình huống bóng bật ra sau pha cản phá của thủ môn Kim Thanh, mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu. Pha lập công "quý hơn vàng" này không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn cho Philippines mà còn đẩy Việt Nam vào tình thế khó khăn tột độ.Thất bại tối thiểu khiến đoàn quân của HLV Mai Đức Chung rơi xuống vị trí thứ ba tại bảng B. Dù vẫn còn cơ hội, nhưng nhiệm vụ ở lượt trận cuối cùng trở nên vô cùng nặng nề khi chúng ta phải đối đầu trực tiếp với Myanmar, đội đang dẫn đầu bảng với 6 điểm.