Đường dẫn vào Di tích chùa Trầm gây mất ATGT

Mặt đường Chúc Sơn đi Phụng Châu, đoạn qua thôn Long Châu Miếu có rất nhiều ổ trâu, ổ gà. Bởi vậy, người dân dù có bất đắc dĩ, vừa đi vừa đánh võng, né tránh cũng chẳng tránh hết những ô, hố sâu trên đường. Tuy nhiên, đi lại vào mua khô còn là may mắn, bởi nếu vào ngày mưa, hay đường ngập, đi lại càng vất, nguy cơ tai nạn luôn rình rập.

Ông Hà Đắc Thanh, phường Chương Mỹ, TP Hà Nội chia sẻ: "Bần cùng, bất đắc dĩ chúng tôi mới đi đường này. Đường xuống cấp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân".

Đoạn đường xuống cấp nhất nằm ngay trước cửa nhà ông Nguyễn Ngọc Bẩy, phường Chương Mỹ, TP Hà Nội với hố lầy với đường kính hàng mét. Nhiều phương rất ngần ngại đi qua vị trí này bởi hố sâu, bùn bẩn. Theo những người dân địa phương như ông Bẩy, đường xuống cấp, hư hỏng là nguyên nhân dẫn tới một số vụ tai nạn giao thông. Rất may là chưa có thiệt hại về người.

Ông Nguyễn Ngọc Bẩy cho biết: "Nếu người dân đổ đất để cải thiện việc đi lại thì mưa lũ hoặc trên làng đổ nước đọng lại, đường lại thành vũng lầy vì đường không có cống tiêu nước. Rất mong chính quyền nhà nước sớm quan tâm để việc đi lại của người dân được thuận tiện hơn".

Đường Chúc Sơn – Phụng Châu bắt đầu có dấu hiệu hư hỏng từ đầu năm 2025. Từ đó đến nay, đường liên tục xuống cấp nhưng chưa có biện pháp cải tạo, nâng cấp.

Trong khi chờ phương án cải tạo, sửa chữa từ phía phường Chương Mỹ, thời gian qua, người dân địa phương đã chủ động dùng phế thải xây dựng.. san lấp tạm vào các ổ trâu ổ gà. Nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời.

Bao giờ tuyến đường này được nâng cấp, cải tạo? Đó là câu hỏi và cũng là mong mỏi của người dân sinh sống hai bên đường, cùng những người thường xuyên lưu thông qua đây.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết