Đây là một hiệu sách nhỏ dưới tầng hầm do một người đàn ông 68 tuổi điều hành suốt gần ba thập kỷ qua, với mong muốn gìn giữ và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Xuất phát từ niềm đam mê sách và thói quen đọc từ thuở trẻ, ông Adnan Jafar Ghani đã dần biến căn hầm chứa sách của mình thành một không gian văn hóa đặc biệt. Theo ông, hiệu sách ra đời đơn giản vì ông thích đọc sách, nhưng theo thời gian, nơi đây trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều thế hệ độc giả.
Nguồn sách trong cửa hiệu được sưu tầm từ nhiều nơi khác nhau, bao gồm sách thừa kế từ các gia đình, sách do người di cư hoặc người gặp khó khăn bán lại, sách từ các hội chợ sách trong nước, cũng như trao đổi giữa các hiệu sách với nhau.
Điểm đặc biệt của Al-Hekma không chỉ nằm ở số lượng hàng nghìn đầu sách đa dạng, từ khoa học, lịch sử, triết học cho tới những cuốn tiểu thuyết hiếm, mà còn ở cách ông Ghani tiếp cận độc giả. Sách tại đây được bán với giá rất thấp, thậm chí được cho mượn hoặc tặng miễn phí đối với những người không có khả năng chi trả. Với ông, xã hội chỉ có thể phát triển thông qua tri thức và việc đọc.
Ông Ghani chia sẻ mong muốn tất cả mọi người, đặc biệt là giới trẻ, đều coi Al-Hekma như không gian chung của mình. Những con hẻm nhỏ dẫn xuống hiệu sách lúc nào cũng nhộn nhịp sinh viên, giới trí thức và những người yêu sách tìm đến.
Sáng kiến của ông Ghani được xem là thể hiện nỗ lực cá nhân nhằm duy trì văn hóa đọc và bảo tồn di sản của phố Al-Mutanabbi như là trái tim văn hóa của Baghdad.