Hoa hậu chuyển giới Đỗ Nhật Hà biết ơn mẹ rất nhiều
(HanoiTV) - “Mẹ tôi đã vất vả nuôi các con khôn lớn thì gặp phải những sóng gió ập đến. Mẹ vẫn chấp nhận và đồng hành cùng con mình trong những tháng ngày khó khăn nhất”, hoa hậu chuyển giới Đỗ Nhật Hà chia sẻ khi tham gia "Mẹ tuyệt vời nhất".
Chị Đào bắt đầu kể về những thay đổi ban đầu của con: "Chuẩn bị thi vào đại học, tôi phát hiện giới tính của Hà không như hồi nhỏ, thấy Hà tô son, kẻ mắt. Ban đầu tôi nghĩ cũng theo phong trào. Tôi có nói nhưng thấy con vẫn không thay đổi”.

Trước đó Nhật Hà là cậu bé tuy gầy, ốm yếu nhưng rất đẹp trai. Tuy nhiên sau đó, mọi thứ đến với Hà thật sự tự nhiên. Đi học chỉ thích chơi với bạn nữ, không thích chơi những trò chơi mạnh như đá bóng, đá cầu, ngại cởi đồ khi học bơi, ngại đến nơi mà tập trung nhiều bạn nam. Hà cố gắng sống mạnh mẽ như một đứa con trai. Còn ba của Hà khi biết con mình có giới tính khác đã không trò chuyện trong 4 năm.
Bản thân chị Đào đã ra điều kiện với Hà nhưng Hà muốn sống thật với chính mình.
Bản thân mẹ của Hà đã khổ vì con, nay lại thêm áp lực của chồng nên có lúc chị muốn buông hết vì chịu không nổi.
“Nhiều lúc tôi phải cố. Có lúc ra đường trời mưa và khóc để cho mọi người không biết. Tôi biết đã hết hy vọng vì bản thân Nhật Hà muốn trở thành con gái”, chị Đào ngậm ngùi chia sẻ.
Nhật Hà đề nghị mẹ giúp cô việc chuyển giới. Tôi tìm hiểu và quyết định cho Hà chuyển giới để sống thật với bản thân.
Sau chuyển giới, Hà không muốn tiếp xúc với những người nào biết ba của cô đã từng có con trai.

Chia sẻ quan điểm thích Nhật Hà bây giờ hay Nhật Hà trước kia, chị Đào cho biết quan trọng bây giờ Hà sống thật với bản thân hơn, thoải mái hơn, không phải trốn tránh mọi người.
Tập 13 “Mẹ tuyệt vời nhất” là câu chuyện cảm động của mẹ con Kỳ Duyên.