Chợ hoa ngày Tết
Lần trở về Việt Nam này để tham dự chương trình xuân quê hương, vợ chồng ông Vinh Trung - Việt Kiều Canada, đã rất háo hức khi đi dạo chợ hoa Hàng Lược. Đây là dịp để ông bà hiểu hơn về truyền thống đón Tết của quê hương.
Ông Vinh Trung chia sẻ: "Tôi đến từ Canada cho nên ở đó không có được có những không khí Tết và những cành đào như ở Việt Nam. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhìn được cành đào đặc trưng của miền Bắc và đặc biệt hơn nữa là không khí Tết của người Hà Nội."
Chợ hoa Hàng Lược là phiên chợ đặc biệt nhất, bởi mỗi năm chỉ họp đúng một lần, bắt đầu từ ngày 23 đến ngày 30 tháng Chạp. Nằm ngay trong lòng phố cổ, chợ Hàng Lược mang một vẻ đẹp trầm mặc và quý phái. Giữa những mái ngói rêu phong, hoa đào, hoa mai, quất cảnh được bày bán dọc theo các con phố Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Mã. Người Hà Nội đi chợ Hàng Lược không chỉ để mua hoa mà còn để "thưởng xuân" và khám phát nét văn hóa truyền thống ngày Tết.
Nếu chợ hoa Hàng Lược mang vẻ thanh lịch của người dân phố cổ, thì chợ Bưởi lại mang đậm nét dân dã, cổ xưa của một phiên chợ truyền thống. Dịp Tết, chợ Bưởi trở thành "thánh địa" của những người yêu hoa, cây cảnh. Từ những chậu cúc, tuy líp, hải đường, hoa trà đỏ rực đến những cành đào Nhật Tân hay những gốc nhất chi mai trắng như tuyết, những chậu lan đa sắc màu đã tạo nên sắc xuân rực rỡ nơi phố phường Hà Nội.
Mức giá các loại hoa năm nay rất đa dạng, từ những cành đào vài trăm nghìn đồng, đến những gốc cây thế, cây lâu năm có giá trị nghệ thuật cao có thể lên đến hàng chục triệu đồng. Người tiêu dùng có thể có nhiều lựa chọn phù hợp với không gian trưng bày và điều kiện kinh tế gia đình.
Thế giới hoa Tết Hà Nội là sự hòa quyện giữa sắc thắm của đào Nhật Tân, sắc vàng của quất Tứ Liên và vô vàn loại hoa hiện đại như ly, dơn hay hoa hồng. Đi chợ hoa những ngày xuân người ta thấy tâm hồn dịu lại, là nét đẹp rất riêng, một "đặc sản" tinh thần của người dân Thủ đô mỗi dịp Tết đến, xuân về.
Chơi hoa ngày Tết
Những ngày cuối tháng Chạp, trong căn nhà phảng phất hương Tết, nhà báo Vĩnh Quyên tỉ mỉ cắm một bình hoa rối - lối chơi hoa truyền thống của người Hà Nội xưa. Những cành hoa không xếp đặt theo khuôn mẫu cố định, mà được sắp xếp có chủ ý để giữ lại vẻ tự nhiên, phóng khoáng, hài hòa giữa màu sắc, hình khối và khoảng trống. Bên cạnh đó, cây đào Nhật Tân được trang trí vừa đủ, tôn dáng cành, thế cây và sắc hoa, không phô trương mà vẫn toát lên khí xuân đặc trưng của đất Kinh kỳ.
Với chị, chơi hoa ngày Tết không chỉ là việc làm đẹp không gian sống, mà là một khoảng lặng để cảm nhận mùa xuân đang về, là cách người Hà Nội gửi gắm gu thẩm mỹ, nếp nhà và sự tinh tế trong từng chi tiết. Qua bình hoa rối và cây đào Nhật Tân, thú chơi hoa của người Hà Nội hiện lên giản dị mà sâu sắc, đề cao sự hài hòa, tiết chế và vẻ đẹp bền lâu của truyền thống Tràng An.
Nhà báo Vĩnh Quyên bày tỏ: "Thường là đến Tết thì người Hà Nội thích chơi những loài hoa cổ truyền. Ví dụ như là mình vừa cắm một bình hoa rối hoặc gọi là bình hoa thời bao thì nó sẽ có mấy bông lay ơn, vi-o-let, thược dược và mấy bông hoa bướm. Những loài hoa đấy thì không có một hương thơm quá ngào ngạt như là hoa hồng. Thế nhưng nó lại mang một vẻ rất tươi mát, rất mùa xuân và sự phối màu rất hài hòa."
Khi bình hoa đã an vị, hương xuân tiếp tục lan tỏa trong chén trà sen xổi Tây Hồ do chính nhà báo Vĩnh Quyên tự tay ướp để đãi khách. Thưởng hoa, nhâm trà, nhịp sống Hà Nội những ngày cận Tết dường như chậm lại. Đủ để con người lắng nghe chính mình và trân trọng những giá trị xưa cũ được gìn giữ trong nếp nhà.
Không chỉ với người Hà Nội, những thú chơi thanh nhã ấy còn trở thành nhịp cầu văn hóa, giúp những người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam cảm nhận rõ hơn tinh thần Tết Việt - nơi sự tinh tế, chừng mực và chiều sâu cảm xúc được gửi gắm trong từng chi tiết nhỏ của đời sống thường ngày.
Anh Roche Erasmus - người Nam Phi sống ở Việt Nam cho biết: “Tôi rất yêu Tết, đặc biệt là không khí ngày Tết ở Việt Nam. Tôi thích cách người Việt trang trí nhà cửa bằng hoa, với rất nhiều màu sắc rực rỡ. Sắc đỏ, sắc vàng và nhất là những bông hoa hồng, hoa đào mang lại cảm giác ấm áp, tươi mới. Với tôi, hoa chính là dấu hiệu rõ ràng nhất của Tết. Khi hoa nở, tôi biết mùa xuân đã đến. Tôi đã đi nhiều địa phương vào dịp Tết, mỗi nơi có cách chơi hoa khác nhau, nhưng Hà Nội vẫn để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Đặc biệt vào mùng 1, giữa không gian yên tĩnh của phố phường, sắc hoa khiến Hà Nội trở nên rất đẹp và rất riêng.”
Thú chơi Tết của người Hà Nội không ồn ào, phô trương, mà lắng đọng và chừng mực. Trong những thú chơi ấy, người Hà Nội gửi gắm nếp nhà, gu thẩm mỹ và cách ứng xử với thời gian. Trân trọng những khoảnh khắc chậm, gìn giữ những giá trị bền lâu giữa nhịp sống hiện đại.
Từ những không gian đời thường ấy, văn hóa Tết Hà Nội âm thầm lan tỏa. Tinh thần Tràng An hiện diện qua sự tinh tế, tiết chế và chiều sâu văn hóa được gìn giữ, trao truyền và sẻ chia, để Tết không chỉ là thời khắc của riêng mỗi gia đình, mà còn là nét đẹp văn hóa chạm tới bạn bè quốc tế hôm nay.