Hội cựu chiến binh hết lòng vì dân, vì nước | Người tốt quanh ta | 28/12/2023
Tham gia chiến trường Campuchia từ năm 1985 đến năm 1987, nhiều năm nay, cựu chiến binh, bác sĩ quân y Nguyễn Trọng Nơi đã gắn bó với vai trò Chủ tịch Hội đông y phường Kim Mã. Không chỉ là địa chỉ thăm khám uy tín của nhân dân, phòng chẩn trị y học cổ truyền Minh Đức Viên còn là nơi ông dành tâm huyết khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các cựu chiến binh xa gần.
TIN LIÊN QUAN
Khi chính quyền nỗ lực tạo thêm nơi vui chơi công cộng | Người tốt quanh ta | 27/12/2023
Chung tay bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái | Người tốt quanh ta | 26/12/2023
Tấm gương trẻ lan tỏa tình yêu với nghệ thuật chèo | Người tốt quanh ta | 25/12/2023
Mái ấm cho những mảnh đời khuyết tật | Người tốt quanh ta | 24/12/2023
Ngôi nhà hạnh phúc | Người tốt quanh ta | 23/12/2023
Ý KIẾN
Sau khi tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Quảng Ninh trở về địa phương, ông Đặng Cao Năm luôn ấp ủ dự định tiếp nối truyền thống gia đình làm nghề cơ, kim khí. Mong muốn lớn nhất của ông là giúp đỡ người dân địa phương có công việc và thu nhập ổn định, phát triển kinh tế trên chính mảnh đất quê hương mình.
Ít ai biết rằng, đằng sau những bước chân uyển chuyển này là sự tận tâm của anh Tô Văn Hòa -huấn luyện viên và cũng là người sáng lập câu lạc bộ khiêu vũ dành riêng cho người khiếm thị.
Không chỉ là một nữ nghệ sĩ tài năng, họa sĩ Đặng Thị Khuê còn là người có tấm lòng nhân ái, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người yêu nghệ thuật nhưng gặp hoàn cảnh khó khăn.
Cô giáo Nguyễn Thị Tuyến là một người phụ nữ nhỏ bé nhưng đầy nghị lực, gần 10 năm qua đã gắn bó với những học sinh đặc biệt đang học tập tại Trường dạy trẻ khuyết tật huyện Thanh Trì.
Với 23 năm kinh nghiệm, chị Nguyễn Thị Thái Hà là một trong những thành viên gắn bó lâu dài với công việc vệ sinh môi trường. Dù ngày hay đêm, vào những dịp lễ hay Tết, chị luôn tận tụy thu gom và phân loại từng túi rác, không quản ngại vất vả, khó khăn.
“Thư viện yêu thương” tại phường Liên Mạc (quận Bắc Từ Liêm) do họa sĩ Ngô Quỳnh Liên là người dân địa phương sáng lập, đã đem đến làn gió mới cho những người dân nơi đây, giúp “giữ lửa” văn hóa đọc và là không gian giao lưu, kết nối để mọi người đến gần nhau hơn.
Trong suốt nhiều năm công tác, chị Đỗ Thị Hằng không dừng lại ở việc hoàn thành nhiệm vụ được giao, mà thường xuyên tìm tòi, học hỏi để xây dựng những sáng kiến kinh nghiệm, đề xuất nhiều giải pháp mới trong thực hiện công tác chuyên môn. Những cố gắng đó của chị được lãnh đạo ghi nhận và đánh giá cao.
Hơn 30 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng, đã được trao tận tay những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Dù chỉ là những món quà giản dị nhưng cũng đủ mang đến hơi ấm và nguồn động viên cho những người bệnh nơi xóm trọ, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và nhân ái trong cộng đồng.
Giữa lòng Hà Nội với những khoản chi phí đắt đỏ, có một ngôi nhà đặc biệt nằm nép mình trong con ngõ nhỏ Cầu Bươu (huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã được chị Nguyễn Thị Kiều Oanh thuê lại rồi tự mình cải tạo, trở thành điểm tựa, san sẻ bớt những nhọc nhằn cho những bệnh nhân ở Bệnh viện K Tân Triều.
Trường tiểu học Quang Trung (huyện Gia Lâm) đã tích cực thực hiện thí điểm mô hình "em gom tiền nhỏ - giúp bạn khó khăn" từ tháng 12/2024.
Chương trình “8-3 Để yêu” được tổ chức tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế phụ nữ là dịp để tôn vinh vẻ đẹp và nghị lực của những người phụ nữ thiệt thòi đang điều trị tại đây.
Nối tiếp truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", cựu chiến binh Nguyễn Văn Đạt sau khi xuất ngũ trở về địa phương không chỉ cống hiến cho gia đình, mà còn đóng góp cho cộng đồng bằng kiến thức y dược truyền thống.
Một giáo viên trẻ, năng động, sáng tạo, nhiệt huyết, luôn hết mình với công việc, hòa đồng, thân thiện là những điều mà các thế hệ học sinh, phụ huynh và tập thể giáo viên nhà trường nói về thầy giáo Phạm Hoàng Tuấn Minh - Tổ phó tổ Tự nhiên I và Thư ký Hội đồng trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Trường THCS Phúc Xá nằm giáp ranh giữa hai quận Ba Đình và Hoàn Kiếm, là địa bàn có tình hình xã hội phức tạp. Vượt qua nhiều khó khăn, luôn “lấy học trò làm trung tâm”, mỗi giáo viên của trường luôn nhiệt huyết, thi đua “dạy tốt, học tốt”, để từ đây, lớp lớp thế hệ học trò đã trưởng thành.
Sau bao năm miệt mài học tập và rèn luyện, cô Đào Thị Hoa đã trở thành người lái đò, truyền thụ tri thức cho thế hệ trẻ quê hương tại Trường THCS Khánh Thượng (huyện Ba Vì). Ở mái trường này, cô không chỉ là một người thầy tận tụy mà còn là người bạn, người dìu dắt các em học sinh trên con đường tri thức, chắp cánh cho những hoài bão tương lai.
Bà Đỗ Thu Huyền từng là Bí thư Đoàn phường rồi chuyển sang nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội phụ nữ phường Cát Linh. Dù ở cương vị nào, bà cũng nhanh chóng tạo được uy tín đối với cấp trên và đặc biệt là đối với hội viên các chi hội trong phường.
Nữ sinh Trà My không chỉ học giỏi mà còn luôn nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, trở thành tấm gương sáng trong lớp. Em tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong, luôn nhiệt tình, trách nhiệm trong mọi công việc được giao.
Là người có năng lực chuyên môn, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, dược sỹ Trần Văn Hải, Phó Chủ nhiệm khoa Dược - Bệnh viện Quân y 105, luôn nêu cao tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác, triển khai nhiều sáng kiến ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn hoạt động của Bệnh viện.
Không chỉ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và kỹ năng sống cho học sinh, trẻ em mồ côi,... Cụm thi đua số 4 - Đoàn luật sư TP. Hà Nội còn trao đi tình yêu thương đến những người có hoàn cảnh khó khăn, những đối tượng yếu thế trong xã hội, đặc biệt luôn dành sự quan tâm đến trẻ em mồ côi tại Làng trẻ em Birla. Những món quà tràn đầy tình yêu thương ấy đã giúp các em có thêm niềm tin yêu trong cuộc sống và phấn đấu trở thành công dân có ích cho xã hội.
Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, giờ đây CLB bác sĩ của Hội CCB phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã trở thành một địa chỉ tin cậy cho người dân trên địa bàn. Bằng chuyên môn nghề y và tinh thần tương thân, tương ái, luôn tận tâm với nhân dân, họ đã giúp đỡ trong khám, tư vấn, tạo động lực để người dân tự tin sống vui khỏe, tích cực hơn.
D Free Book được thành lập năm 2017 bởi anh Hoàng Quý Bình với tiêu chí 3 không: không đặt cọc, không thu phí và không giới hạn đối tượng.
Sinh ra trong một gia đình nghèo, Nguyễn Bách Trường không được may mắn như những người bạn cùng lứa khi phải nghỉ học từ lớp 8 để phụ giúp bố mẹ trong công việc. Sau đó vài năm, Trường tham gia nghĩa vụ quân sự nhưng vẫn luôn ấp ủ ngày trở về, giúp thay đổi cuộc sống của bản thân và gia đình.
Là cầu nối hiệu quả giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp Hà Nội góp phần tích cực nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, cuộc vận động. Trong đó phải kể tới cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Nghệ nhân ưu tú Y Sinh, người con của núi rừng Kon Tum, đã dành trọn đời mình để bảo tồn và lan tỏa âm nhạc truyền thống của dân tộc như đàn K'lông Pút, đàn T'rưng và cồng chiêng, mang đến cho khán giả Thủ đô những âm thanh mộc mạc nhưng sâu lắng của núi rừng Tây Nguyên.
Bác sĩ Chu Xuân Văn đã đề xuất xây dựng nhiều phương án, cải tiến quy trình khám chữa bệnh và luôn chủ động tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc ứng dụng kỹ thuật mới vào chẩn đoán và điều trị bệnh, góp phần đưa Bệnh viện đa khoa Vân Đình từng bước làm chủ các kỹ thuật y học hiện đại, chuyên sâu.
Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, có những con người luôn âm thầm hoạt động với tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội, góp phần mang lại niềm vui và hy vọng cho trẻ em khuyết tật. Đó là các thành viên Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật thành phố Hà Nội.
Với phương châm luôn đổi mới, sáng tạo, các giáo viên trong Tổ tiếng Anh đã áp dụng đồng bộ nhiều phương pháp giảng dạy, giúp học sinh nắm vững kiến thức và luôn tự tin, cởi mở trao đổi kiến thức với nhau.
Để cho ra đời những tác phẩm đặc biệt, đưa đến cộng đồng và mang lại thu nhập cho các nghệ sĩ nhí, đó là cả một nỗ lực to lớn của một tập thể và những người đứng sau nó.
Lớp học thuộc Dự án D Free Learning được xây dựng nhằm kết nối tri thức giữa những “thầy, cô giáo” không lương, tạo động lực học tập dành cho mọi lứa tuổi, nhất là những bạn sinh viên trên địa bàn Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn.
Dù xa quê hương, phải học tập và làm việc nơi “đất khách, quê người”, nhưng một nhóm bạn trẻ đã vượt qua nhiều khó khăn về định kiến và tài chính để thuê một căn nhà làm mái ấm cho những người vô gia cư.
Với đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ bình yên cho người dân không chỉ là trách nhiệm mà là tâm huyết của anh.
Sau hơn 7 thập kỷ bị thất truyền, những tưởng số phận dòng tranh đỏ Kim Hoàng sẽ bị lấp vùi dưới lớp bụi thời gian thì có một nghệ nhân đã quyết tâm hồi sinh dòng tranh quý báu này.
Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, có những con người luôn âm thầm hoạt động với tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội, góp phần mang lại niềm vui và hy vọng cho trẻ em khuyết tật. Đó là các thành viên Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật thành phố Hà Nội.
Cách đây hơn 60 năm, ngày 9/8/1964, Thành Đoàn Hà Nội phát động phong trào “Ba sẵn sàng” nhằm cổ vũ tinh thần tuổi trẻ, khơi dậy phong trào cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Đến nay, “Ba Sẵn sàng” đã trở thành một trong những phong trào hành động cách mạng lớn nhất của tuổi trẻ Thủ đô nói chung và tuổi trẻ Long Biên nói riêng.
Thạc sĩ Đường Xuân Tùng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Hà Nội, đã dành trọn tâm huyết để xây dựng một môi trường giáo dục chất lượng cao, nơi sinh viên không chỉ được trang bị kiến thức chuyên môn mà còn được rèn luyện đạo đức và kỹ năng sống.
Xuất phát từ suy nghĩ muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt, tiệm bánh bao nghệ nhân Meko của anh Phạm Sơn Tùng đã trở thành ngôi nhà chung của nhiều người khuyết tật, trẻ em cơ nhỡ - nơi những chiếc bánh được làm nên bởi những con người đặc biệt.
Cô giáo Nguyễn Thị Tri Huyền đã gắn bó với Trường Tiểu học Thành Công A được 10 năm. Với vai trò là Tổng phụ trách Đội, cô là người dẫn dắt, truyền cảm hứng giúp các em học sinh định hình nhân cách và phát triển toàn diện. Trong đó, cô phát động mô hình "Đôi bạn cùng tiến"- nơi các em học sinh có thể đồng hành, kèm cặp và hỗ trợ nhau để vượt qua những khó khăn trong quá trình học tập.
Dưới sự lãnh đạo của cô Nguyễn Thị Lý, Trường THCS Nguyễn Du, ngày đầu thành lập (năm 2018) với 10 lớp học và 312 học sinh, đến nay đã phát triển lên 30 lớp với hơn 1.260 học sinh. Những thành tựu ấy không chỉ thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của nhà trường mà còn là minh chứng rõ ràng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cô hiệu trưởng.
Ngay từ những ngày đầu học hát văn, nghệ nhân Vương Danh Thưởng may mắn được dẫn dắt bởi những người thầy tâm huyết. Ông nhanh chóng trở thành một học viên xuất sắc, lĩnh hội từng cách gõ nhạc, cách ngắt câu, nhấn chữ và biểu đạt cảm xúc theo từng bài.
Với phương châm "Tất cả vì học sinh thân yêu", cô giáo Nguyễn Thị Nhâm - trường mầm non Tiền Phong B (huyện Mê Linh) luôn mang đến những giờ học lý thú, bổ ích. Các tiết học hàng ngày của cô giáo Nhâm luôn lôi cuốn học sinh bởi những lời giảng nhẹ nhàng, truyền cảm, cách tiếp cận bài giảng đơn giản, gần gũi mà hiệu quả, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của trẻ.
Không chỉ góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, gia đình ông Vương Văn Xuân còn là tấm gương về tinh thần "tương thân, tương ái", hết lòng vì cộng đồng.
Ở Vụn Art, những người khuyết tật được đào tạo nghề và tạo việc làm, giúp họ tìm được niềm vui khi tự tay mình làm ra những sản phẩm có giá trị.
Gần 10 năm gắn bó với vai trò Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ, cô Doãn Thị Cài luôn bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào của Chi hội.
Hợp tác xã Thủ công mỹ nghệ Trái tim hồng đã trở thành ngôi nhà chung, là mái ấm tình thương của nhiều người khuyết tật, giúp họ không còn cảm thấy mặc cảm, tự ti. Mặc dù vẫn còn không ít khó khăn nhưng trong thời gian tới, HTX Trái tim hồng sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, triển khai thêm đa dạng sản phẩm hơn nữa để phục vụ người tiêu dùng và đem lại thu nhập ổn định, giúp người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống.
Bữa cơm tất niên là dịp quây quần của gia đình, đặc biệt ý nghĩa với người xa quê và càng thiêng liêng hơn với người bệnh ung thư. Gần 2.000 bệnh nhân ung thư ở Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội) cùng nhau ăn bữa cơm tất niên đầm ấm và lên những chuyến xe yêu thương miễn phí về quê ăn Tết.
Ông Lê Văn Ngà, hội viên Người cao tuổi thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập là tấm gương Người cao tuổi gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, làm kinh tế giỏi.
0