Với mong ước bản thân được trở thành "Bộ đội Cụ Hồ", được rèn luyện trong môi trường quân ngũ, góp một phần công sức nhỏ bé cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiều thanh niên đã đến trụ sở cơ quan quân sự địa phương nhờ tư vấn, hướng dẫn thủ tục làm đơn tình nguyện nhập ngũ.
Sinh năm 2006, đang là sinh viên năm thứ 2 trường Cao đẳng Bách khoa Hà Nội, nhưng em Tạ Tiến Hoàn (thôn Đống Long, xã Ứng Hoà, TP. Hà Nội) lại thay đổi quyết định, tạm gác sách bút, viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ năm nay.
Em Tạ Tiến Hoàn bày tỏ: "Em muốn tham gia vào môi trường quân đội để bản thân chín chắn hơn, sáng suốt hơn và mạnh mẽ hơn".
Thời điểm này, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự 126 xã, phường của Hà Nội đang phối hợp với các bệnh viện để tổ chức khám sức khoẻ theo quy định.
Ông Lê Văn Tiến, Chỉ huy phó, Ban chỉ huy quân sự xã Ứng Hoà cho biết: "Ban Chỉ huy quân sự xã cũng nhận được nhiều đơn tình nguyện của công dân sẵn sàng đến đường nhập ngũ nếu đủ điều kiện về sức khỏe. Một số công dân đang còn đi học nhưng đã gác lại sách bút để thực hiện nghĩa vụ công dân".
Những lá đơn tình nguyện nhập ngũ của thanh niên Thủ đô trong mùa tuyển quân năm nay mang thông điệp thật đặc biệt về thế hệ trẻ thời đại mới, biết hy sinh riêng tư để đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Hành động này không chỉ là trách nhiệm công dân mà còn là vinh dự, góp phần tô thắm truyền thống thủ đô anh hùng và là tấm gương sáng cho các thế hệ sau.