Những trang sách mới mang theo hơi thở mùa xuân, khơi gợi cảm hứng suy ngẫm, nuôi dưỡng tâm hồn và tiếp nối mạch văn hóa đọc bền bỉ. Giữa sắc hoa xuân, hương trà và không khí sum vầy, sách Tết trở thành “món ăn tinh thần” không thể thiếu, góp phần làm nên một mùa xuân trọn vẹn, sâu lắng.
Năm nay, dòng sách Tết tiếp tục ghi dấu bằng sự đa dạng về thể loại và cách tiếp cận, phản ánh nỗ lực làm mới văn hóa đọc ngày xuân của các đơn vị xuất bản. Ở mảng thiếu nhi, “Tết Ngựa yêu thương” (Cánh Cam Books) mang đến sắc thái riêng với câu chuyện về chú ngựa hoang Lốc Xoáy vô tình lạc về miền quê sông nước Nam Bộ đúng dịp Tết. Tác phẩm do nhóm viết Cánh Cam - những giáo viên dạy Văn đang làm việc tại CLB Ngôn ngữ và EQ chắp bút.
Cùng thời điểm, Crabit Kidbooks ra mắt sách tranh “Hẹn mùa Tết ngọt”, hướng đến trải nghiệm đọc chung của gia đình. Bắt đầu từ câu hỏi ngây thơ của một em bé: “Tết đến từ nơi đâu?”, câu chuyện mở ra hành trình đi qua bốn mùa trong lời kể chậm rãi của người bà. Qua Xuân - Hạ - Thu - Đông, Tết hiện lên như kết tinh của thời gian, của chờ đợi và những cuộc trở về. Lời thơ giàu nhạc tính cùng minh họa gam màu ấm tạo nên không khí mộc mạc, thân quen của làng quê Việt.
Ở dòng giai phẩm, Đông A bước sang năm thứ 8 với “Sách Tết Bính Ngọ 2026”, hợp tuyển văn - thơ - nhạc - họa về mùa xuân và ngày Tết. Giai phẩm quy tụ nhiều thế hệ tác giả như Ma Văn Kháng, Nguyễn Thị Thu Huệ, Võ Đăng Khoa…, cùng tranh minh họa của các họa sĩ tên tuổi. Những trang sách đưa người đọc trở về Tết xưa, bữa cơm gia đình, thơ xuân, âm nhạc và hội họa, tạo nên không gian thưởng thức giàu chiều sâu văn hóa.
Em Lại Minh Hà, xã Thanh Trì, Hà Nội chia sẻ: “Vào dịp Tết, con có nhiều thời gian rảnh vì được nghỉ học. Con chọn đọc sách để bồi dưỡng kiến thức, khám phá những bài học bổ ích và tìm thấy những câu chuyện hay. Với con, mỗi cuốn sách là một thế giới mới đầy thú vị”.
Họa sĩ Đặng Khánh Ly chia sẻ: “Chúng tôi sử dụng gam màu tươi sáng, rực rỡ, khắc họa hình ảnh các bạn nhỏ đáng yêu, ngộ nghĩnh để mang đến không khí vui tươi của ngày Tết. Mỗi trang sách không chỉ đẹp mắt mà còn truyền tải trọn vẹn thông điệp ý nghĩa. Những cuốn sách Tết được đầu tư kỹ lưỡng sẽ giúp trẻ có thêm hoạt động bổ ích, dần hình thành thói quen đọc và niềm yêu thích khám phá tri thức”.
Trong khi đó, Lionbooks giới thiệu “Nếp Tết nhà mình”, cuốn sách thơ hai đầu đọc tái hiện phong tục Tết ba miền bằng tranh vẽ và thơ song ngữ. Hai phiên bản Bắc - Nam cùng các quà tặng kèm như sticker, lì xì, bản đồ giúp trẻ khám phá sự đa dạng văn hóa Tết sinh động hơn. Nhà xuất bản Kim Đồng cũng góp mặt với nhiều tuyển tập và sách tranh như “Nhâm nhi Tết”, “This is Tết!”, giúp trẻ em hiểu và yêu thêm những giá trị truyền thống qua hình ảnh và ngôn từ gần gũi.
Nhà văn Cao Nguyệt Nguyên, đồng tác giả cuốn “Nhâm nhi Tết Bính Ngọ” cho biết: “Nội dung sách phong phú, đan xen truyện ngắn, thơ và các kiến thức văn hóa đặc sắc. Dù ở thể loại nào, các tác phẩm đều tôn vinh giá trị truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc. Đây là những món quà nhỏ nhưng ý nghĩa, giúp các em thêm yêu và trân trọng nét đẹp cội nguồn”.
Từ những câu chuyện dịu dàng đến các giai phẩm được đầu tư công phu, mùa sách Tết năm nay cho thấy sự kết hợp hài hòa giữa đổi mới hình thức và gìn giữ tinh thần truyền thống. Trong nhịp sống hiện đại, sách Tết vẫn âm thầm trở thành một khoảng dừng cần thiết - nơi văn hóa đọc được nuôi dưỡng, ký ức được đánh thức và mùa xuân thêm ấm áp, trọn vẹn.