Trên mảnh vườn hơn 4500 mét vuông, ông Nhàn đang thu hoạch những mẻ lá dong cuối cùng để bán lẻ cho khách. Từ đầu tháng Chạp, gia đình ông Nhàn cũng như 480 hộ dân khác tại thôn Tràng Cát tất bật bước vào vụ thu hoạch lớn nhất năm.
Cả làng đều thu hoạch lá dong vào cùng một thời điểm nên việc tìm nhân công cũng khó khăn hơn. Vào lúc cao điểm, cả nhà bà Tuất phải làm việc hết công suất. Lá dong năm nay đắt hàng, người dân cũng phấn khởi thu hoạch, công việc bận rộn từ sáng đến đêm.
Làng Tràng Cát, xã Kim An là một trong những vựa lá dong lớn tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, cung cấp lá dong cho Hà Nội và vùng lân cận. Người dân Tràng Cát ví những chiếc lá dong trên đất quê, như những lá “ngọc xanh” của đất trời…