Được tổ chức tại thị trấn miền núi xa xôi ở tỉnh Gangwon, nằm cách biên giới liên Triều chỉ 25 km về phía Nam và cách Seoul khoảng 90 km về phía Đông Bắc, lễ hội dự kiến kéo dài đến ngày 2/2, nhằm tôn vinh môi trường tự nhiên nguyên sơ và loài cá hồi núi đặc trưng của Hwacheon.
Từ sáng sớm dòng sông Hwacheon đóng băng đã đông đúc du khách tới tham gia lễ hội thú vị này. Họ khoét những chiếc lỗ trên mặt băng và cố gắng câu được những con cá hồi núi mà người Hàn Quốc gọi là "sancheoneo”.
Anh Kim, du khách tham dự lễ hội câu cá trên băng, chia sẻ: "Câu cá thú vị lắm. Lúc đầu tôi thấy hơi khó khăn một chút nhưng sau đó tôi đã tìm ra cách. Thật tuyệt vời. Năm sau tôi nhất định sẽ quay lại".
Các khu nướng ngoài trời cũng được dựng lên gần đó để du khách nướng cá và thưởng thức món đặc sản này. Ngoài ra, họ cũng được tham dự nhiều hoạt động thú vị khác như trượt băng.
Kể từ khi ra mắt lần đầu tiên vào năm 2003, lễ hội đã biến thị trấn Hwacheon, với dân số chỉ khoảng 23.000 người, trở thành thủ phủ lễ hội mùa đông quốc tế của Hàn Quốc. Tháng 1/2023, tờ New York Times đã gọi sự kiện này là một trong năm “lễ hội phải xem ở châu Á” vào mùa đông năm ngoái.