Màn đêm buông xuống, ngôi làng Svetlya thuộc thành phố Pernik của Bulgaria trở nên sống động khi những người mặc trang phục hóa trang xuống đường, tay cầm đuốc, nhảy múa trên đường phố hoặc đi bộ qua nhà người dân rung chuông để xua đuổi điều xấu, cũng như cầu mong một mùa màng bội thu, sức khỏe và hạnh phúc.
Ban đầu, truyền thống này được thực hiện bởi những người đàn ông trẻ, chưa lập gia đình nhưng ngày nay, phụ nữ và trẻ em cũng tham gia. Lễ hội Surva được tổ chức vào đêm trước ngày 14/1 theo giờ địa phương, là ngày đầu năm mới theo lịch Gregorian cũ.
Truyền thống này vẫn còn tồn tại ở các ngôi làng trên khắp đất nước Bulgaria, nhưng những lễ hội đầy màu sắc nhất lại diễn ra ở khu vực thành phố Pernik phía Tây đất nước. Năm 2015, lễ hội Surva đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.