Lời cảm ơn

Gia đình chúng tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương; Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố; các sở, ban, ngành; các xã, phường và các đoàn thể thành phố Hà Nội; lãnh đạo các tỉnh, thành phố, cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức trong và ngoài nước; cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường Phương Liệt; Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông), Nhà tang lễ thành phố; cùng toàn thể bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng thân hữu gần xa, bà con khối phố và các gia đình thông gia đã gửi lời thăm hỏi, điện chia buồn, tới viếng và tiễn đưa cha, ông, cụ của chúng tôi là:

Cụ ĐINH VĂN CHỈ

Sinh năm 1931; thường trú tại: Số 84C phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, Hà Nội; do tuổi cao, sức yếu, đã từ trần hồi 6h30 ngày 25-5-2026 (tức ngày 9 tháng Tư năm Bính Ngọ) tại nhà riêng; hưởng thọ 96 tuổi.

Lễ tang đã được tổ chức trang trọng tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông; Hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển.

Trong lúc tang gia bối rối không tránh khỏi những điều còn sơ suất, thiếu sót, gia đình chúng tôi kính mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

Một lần nữa, gia đình chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và tri ân sâu sắc!

THAY MẶT GIA ĐÌNH

Trưởng nam Đinh Anh Tuấn

Cùng các con, cháu, chắt

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết