Lương y Lý Thị Mỹ Châu, người tận tâm với nghề và hoạt động từ thiện
(HanoiTV) - Lương y Lý Thị Mỹ Châu, người dân tộc Dao tại thôn Nghe, xã Vân Hòa, Huyện Ba Vì- Hà Nội không chỉ say mê với công việc, mà luôn coi việc chữa bệnh cho mọi người, được làm nhiều việc thiện là mục đích cao cả nhất, hạnh phúc của cuộc đời mình.
Để tìm đến nhà lương y Lý Thị Mỹ Châu, chúng tôi không mất nhiều thời gian, bởi chỉ cần hỏi nhà chị thì mọi người ở đây đều biết và tận tình chỉ dẫn. Bận rộn với công việc hàng ngày của một người thầy thuốc nhưng chị vẫn dành thời gian gặp gỡ chúng tôi để có những chia sẻ chân thành về tình yêu nghề đã được hun đúc trong con người chị từ nhỏ.
Cả một không gian nồng nàn mùi thuốc Nam, từ trong nhà đến ngoài sân ngập tràn những cỏ cây mọc tự nhiên được thu hái trên rừng về hay các thảo dược ươm trồng trong vườn được trải đều trên những chiếc nong phơi, từ đây sẽ cho ra những bài thuốc Nam gia truyền hiệu quả mang thương hiệu của người Dao.
Trong căn nhà nhỏ thơm mùi các vị thuốc Nam ấy, chúng tôi được nghe lương y Lý Thị Mỹ Châu chia sẻ cơ duyên đến với nghề y. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm thuốc, chị được thụ hưởng và tiếp quản nhiều bài thuốc tinh hoa của gia tộc.
Ngay từ nhỏ, chị đã được chỉ dạy và thấu hiểu đạo lý của ngành y, nắm giữ các kiến thức về công dụng các loại lá thuốc, kỹ thuật bốc, sắc thuốc. Luôn thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu" và lời căn dặn của những bậc tiền nhân đi trước: "Nghề thầy thuốc là một nghề cao quý, bởi đây là nghề chữa bệnh cứu người. Cho nên, người thầy thuốc không chỉ phải giỏi về chuyên môn mà còn phải có tâm, có đức. Y đức là phẩm chất tốt đẹp, là giá trị cốt lõi của người làm thuốc. Niềm vui, hạnh phúc và sức khỏe của người bệnh là tất cả những gì chúng ta hướng tới" Đó chính là kim chỉ nam để lương y Lý Thị Mỹ Châu không ngừng học hỏi, rèn luyện về Y đức, Giỏi về y thuật, tìm tòi sáng tạo trên cơ sở kế thừa và phát huy những bài thuốc truyền thống của gia đình và đã có những thành công nhất định.
Ngày đó khi chỉ là cô bé 13 tuổi, chị đã theo chân người lớn đi tìm hái lá thuốc trong rừng sâu khắp các xã, thôn của huyện Ba Vì… Từ những chuyến đi như vậy, đã hun đúc niềm đam mê nghề chữa bệnh bằng các loại thuốc Nam trong chị. Ngoài ra, chị còn được truyền thụ những bài thuốc quý, bí truyền của gia tộc của dòng họ.
Với niềm hứng thú tìm hiểu về cây cỏ, các bài thuốc Nam qua những lần khám bệnh, nên khi theo nghề, chị Châu tiếp thu rất nhanh. Từ những bài thuốc gia truyền, cộng với ý thức ham học hỏi, tay nghề chị ngày càng vững. Hiện chị điều trị nhiều bệnh, phổ biến nhất là các bệnh xương khớp, dạ dày, gút, tiểu đường,…
Là thế hệ thứ 5 tiếp nối bài thuốc gia truyền chữa bệnh dạ dày, hành tá tràng, xương khớp, gan, thận… của gia đình rất hiệu quả, chị được bệnh nhân xa gần trên cả nước biết tới rất nhiều. Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi với chị liên tục bị ngắt quãng bởi có nhiều bệnh nhân đến khám, bốc thuốc. Điện thoại cũng liên tục reo vì những cuộc gọi đến của những bệnh nhân ở xa.
Sau hơn 10 năm khám chữa bệnh tại nhà, chị không nhớ hết mình đã chữa khỏi bệnh cho bao nhiêu người. Bận rộn với công việc từ sáng đến chiều, nhưng chị luôn chu đáo, ân cần chỉ dẫn tận tình cho các bệnh nhân ở xa, hướng dẫn chi tiết qua điện thoại. Nhìn chị nâng niu, gói ghém từng thang thuốc để gửi đi, chúng tôi cảm nhận được tấm lòng của một người lương y hết lòng vì người bệnh. Những cuộc điện thoại, tin nhắn cảm ơn từ khắp nơi như Tây Nguyên, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Nghệ An hay Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội… với những câu nói giản dị, hồ hởi: “Bác khỏe lại rồi Châu nhé, hiện tại không thấy đau dạ dày nữa, ăn được tốt hơn.”
“Chân của ông trở trời không đau nữa, bước lên cầu thang vẫn phải vịn nhưng đã đỡ hơn nhiều lắm rồi cháu à”…Đó là động lực to lớn, nguồn cổ vũ khích lệ vô giá để lương y Lý Thị Mỹ Châu tiếp tục với niềm đam mê nghề thuốc của mình.
Giản dị và không muốn nói nhiều về mình, lương y Lý thị Mỹ Châu luôn tâm niệm đã làm người thầy thuốc thì chữ “tâm” trong chữa bệnh cứu người phải đặt lên hàng đầu. Do vậy, chị sẵn sàng chữa bệnh miễn phí cho người nghèo mắc bệnh trọng. “Những bệnh nhân được chữa khỏi bệnh thường gọi điện, nhắn tin hỏi thăm. Đây chính là nguồn động lực để chị không quản ngại sức khỏe, thời gian để nghiên cứu, bào chế ra những bài thuốc quý mang lại hy vọng sống cho người bệnh”, chị Châu nói.
Hiện nay, lương y Lý Thị Mỹ Châu đang lưu giữ nhiều bài thuốc có giá trị cao chữa nhiều loại bệnh, như: Đại tràng, đau dạ dày, các bệnh về gan, thận, bệnh ngoài da, đa khớp, cá loại u… tự rút kinh nhiệm sau mỗi lần chữa bệnh và đưa ra phương thuốc hiệu quả nhất đối với từng bệnh nhân. Ngoài ra chị luôn trăn trở để đảm bảo có nguồn thuốc sạch và chất lượng chị còn triển khai trồng vườn thuốc riêng của mình với hàng nghìn cây thuốc khác nhau. Một mặt dự trữ, duy trì cây thuốc quý, mặt khác để đảm bảo về chất lượng dược liệu. Bên cạnh đó chị còn đặt những người đi rừng lấy những cây thuốc tốt và đạt chất lượng về để tự tay mình bào chế.
Luôn học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chị cũng tốt nghiệp loại giỏi trong chương trình đào tạo Y sỹ - YHCT của Hội Đông y Thành phố Hà Nội, các khóa đào tạo về Dược và Nam dược, bởi với chị học hỏi suốt đời vừa là trách nhiệm vừa là bổn phận của người thầy thuốc.
Dẫn chúng tôi ra vườn và chỉ cho chúng tôi một số cây thuốc quý, chị hào hứng nói: “Nhìn cỏ cây đơn giản thế thôi nhưng tác dụng của nó thì tuyệt vời lắm. Ngày xưa Phật hoàng Trần Nhân Tông cũng đã hướng dẫn nhân dân trị bệnh từ chính những cỏ cây xung quanh ta, vừa lành mà hiệu quả không ngờ”.
Luôn tâm niệm “Sống với nghề phải giữ lấy nghề”, nên chị luôn làm đúng theo lương tâm của người thầy thuốc, chữa bệnh cứu người bằng tình yêu thương, tinh thần trách nhiệm chứ không vì lợi nhuận. Mỗi bệnh nhân đến chữa bệnh đều được chị khám, tư vấn rất nhiệt tình. Người dân tại xóm nhỏ này từ lâu đã quen với hình ảnh người thầy thuốc hàng ngày tận tụy chăm chút từng cây thuốc quí trong vườn, tỉ mỉ phân loại từng loại thảo dược khi thu hái về để bào chế. Họ nhắc đến chị với nhiều tình cảm đặc biệt trìu mến, người lương y với tấm lòng nhân hậu, không chỉ chuyên tâm cho công tác khám chữa bệnh mà chị còn là một tấm gương về các hoạt động nhân đạo từ thiện, những cuộc khám chữa bệnh cho bà con vùng sâu vùng xa Hà Giang, những chuyến hàng Tết vì nạn nhân chất độc da cam Dioxin, Tết 0 đồng, Ngày vì người nghèo.v.v được chị tích cực tổ chức và tham gia.
Bận rộn với hoạt động ở phòng khám song chị vẫn tích cực tham gia vào hoạt động của Hội Đông y huyện Ba Vì. Là thành viên tích cực của MTTQ thôn Nghe và là Hội viên tiêu biểu của Hội Phụ nữ thôn, luôn quan tâm, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của những phụ nữ khó khăn cần được giúp đỡ để đề đạt nguyện vọng với các cấp chính quyền hỗ trợ kịp thời để họ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, chăm lo tốt đến đời sống tinh thần cho tất cả hội viên, sống hòa đồng cùng mọi người và luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, tích cực động viên hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chị luôn được mọi người tin yêu và quí trọng.
Với những nỗ lực không ngừng nghỉ trên chặng đường Bảo tồn và phát huy những bài thuốc Nam gia truyền, năm 2021 vừa qua, chị vinh dự được đón nhận Bằng khen của Hội Nam y Việt Nam cho “Lương y kế thừa, phát huy và ứng dụng hiệu quả thuốc Nam trong điều trị phòng ngừa bệnh tật, nâng cao sức khỏe nhân dân”. Hội chống hàng giả và bảo vệ sức khỏe thương hiệu Thành phố Hà Nội tặng bảng vàng Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác vì đã có thành tích trong công tác khám chữa bệnh phục vụ nhân dân. Trung ương Hội GD-CSSK cộng đồng Việt Nam - Bộ y tế trao tặng danh hiệu "top 50 Thầy thuốc tiêu biểu vì sức khỏe cộng đồng". Ngoài ra với những hoạt động tích cực trong công tác nhân đạo từ thiện, lương y Lý Thị Mỹ Châu đã được Hội nạn nhân chất độc da cam đioxin Việt Nam ghi danh “Vì nạn nhân chất độc da cam – Dioxin” vì thành tích tham gia tài trợ cho các chương trình cộng đồng, cùng nhiều giấy khen của huyện , của xã dành cho chị.
Nhìn những bằng khen, giấy khen được treo trang trọng trong nhà lương y Lý Thị Mỹ Châu, chúng tôi hiểu rằng chị đã phải đổ bao mồ hôi, tâm sức, sự trăn trở, tìm tòi để cho ra những bài thuốc gia truyền, đó là sự kế thừa tinh hoa của cha ông để lại và phát huy có chọn lọc của cá nhân chị để cống hiến, cứu chữa cho biết bao nhiêu người, bao nhiêu số phận.
Những tình cảm mà chị gửi gắm theo từng thang thuốc, từng lời động viên đã đến với mọi miền của đất nước, mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ bến và có sức lan tỏa mạnh mẽ về đức độ, sự tử tế, là tấm gương sáng về y đức, chữa bệnh cứu người của một lương y nhân hậu.



