Xuyên suốt chương trình, bộ ba nghệ sĩ tài năng gồm pianist Thái Hà, violinist Ngọc Huy và cellist Bùi Hà Miên dẫn dắt khán giả đi qua 16 nhạc phẩm như một cuốn hồi ký âm nhạc rực rỡ.
Pianist Thái Hà chia sẻ: "Khi chơi nhạc của Sakamoto, tôi có cảm giác như mình đang đi vòng quanh thế giới trong một trạng thái rất cô đơn, nhưng không hề lạnh lẽo. Đó là một sự cô đơn có ánh sáng, có sự cảm nhận sâu sắc về chính mình. Đây cũng là dịp để tôi được chơi những tác phẩm của ông và mang theo rất nhiều kỷ niệm".
Cellist Bùi Hà Miên cho hay: "Tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ khi các đêm diễn đều nhanh chóng hết vé. Khi đứng trên sân khấu và nhìn xuống một khán phòng chật kín khán giả, thấy mọi người chăm chú lắng nghe và dành những tràng vỗ tay nồng nhiệt sau mỗi màn biểu diễn, đó thực sự là niềm vui và hạnh phúc lớn lao đối với mỗi nghệ sĩ như tôi hay các anh chị chơi violin và cello".
Những giai điệu bất hủ gắn liền với tên tuổi của Sakamoto như: Merry Christmas, Mr. Lawrence, Rain hay The Last Emperor,... được vang lên, mang theo cả hơi thở của thời đại và những tâm sự riêng tư nhất.
Toàn bộ vé của hai đêm diễn được bán hết nhanh chóng là minh chứng cho thấy sức hút mạnh mẽ của âm nhạc thính phòng đối với công chúng, đặc biệt là giới trẻ - một tín hiệu đáng mừng cho thấy nghệ thuật hàn lâm đang ngày càng được trân trọng hơn.
“Merry Christmas, Ryuichi Sakamoto” không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, mà còn là dịp nhìn lại di sản mà huyền thoại Ryuichi Sakamoto để lại, đồng thời là lời nhắc nhớ về sức sống vĩnh cửu của tình yêu và nghệ thuật đích thực.