Một bức tranh của Churchill được bán đấu giá ở New York
(HanoiTV) - Cuộc mua bán do nhà đấu giá Phillips tổ chức, ước tính từ 1,5 đến 2 triệu đô la, cho bức tranh mang tên The Moat.

Bức tranh này đã được treo trên du thuyền của Aristotle Onassis, Vua thiết kế máy bay phản lực.
Bức tranh sơn dầu này có tựa đề The Moat do Churchill vẽ năm 1921, được Phillips ước tính từ 1,5 đến 2 triệu USD, khác xa với con số 11,6 triệu USD của một bức tranh khác về «sư tử già», do Angelina Jolie bán tại nhà đấu giá Christie's tháng 3 vừa qua.
Churchill đã giữ nó trong 40 năm trước khi tặng nó vào năm 1961, 4 năm trước khi ông qua đời, cho bạn của ông và là vua máy bay phản lực, Aristotle Onassis.
Chủ du thuyền giàu có tự hào về món quà này và treo nó ở nơi danh dự, đằng sau quầy bar nổi tiếng Ari - trên du thuyền của ông, bên cạnh các tác phẩm của Vermeer, Gauguin, Le Greco và Pissarro.
Siêu du thuyền này, mang tên "Christina" - tên đầu tiên của con gái Onassis - là một cựu khinh hạm của hải quân Canada, dài gần một trăm mét, đã tham gia vào cuộc đổ bộ Normandy, trước khi Onassis mua lại cô sau chiến tranh với giá 34.000 đô la.
Ông Onassis đã cải tạo con tầu một cách xa hoa, với giá khoảng 4 triệu đô la, để biến nó thành một trong những cấu trúc nổi đáng kinh ngạc nhất và là một trong những địa điểm yêu thích của máy bay phản lực vào thời điểm đó. Từ Elizabeth Taylor đến John F. Kennedy , qua Maria Callas hay Richard Burton, Grace Kelly và Prince Rainier, tất cả những tên tuổi lớn thời bấy giờ đều có mặt trên siêu du thuyền này.
Để thu hút tốt hơn những người hâm mộ về sự kết hợp giữa lịch sử và các ngôi sao này, nhà đấu giá Phillips đã tái tạo lại quán Ari's Bar trong các phòng triển lãm ở New York.