Những mảng rêu xanh bám tường, những “chuồng cọp” đã nhuốm màu thời gian... là nét đặc trưng của nhiều căn tập thể cũ ở Thủ đô. Ẩn mình trong đó là một quán cà phê đặc biệt mang tên Cư Xá. Anh Vũ Hoàng Đức (phường Đống Đa) là một vị khách quen của quán cà phê này. Lớn lên trong khu tập thể nên những khi đến đây, anh cảm thấy được sống lại tuổi thơ của mình.
Anh Vũ Hoàng Đức chia sẻ: "Mình rất ấn tượng tên gọi của quán bởi đó là tên của khu tập thể ngày xưa. Lý do mình chọn nơi này vì không gian mang lại cho mình cảm giác rất cổ xưa, khiến cho mình có một cảm giác bình yên, nhẹ nhàng."
Không chỉ đối với những bạn trẻ sinh ra và lớn lên tại những khu tập thể cũ, quán cà phê này cũng có sức hút rất lớn đối với các bạn trẻ đến từ các tỉnh, thành phố khác khi muốn tìm hiểu về văn hóa Hà Nội.
Bạn Nông Thị Ngọc (phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn) bày tỏ: "Tôi thấy điều đặc biệt hơn đó chính là sự sáng tạo hiện đại. Ở quán cà phê, tôi nhận ra đó là nhịp sống riêng của Hà Nội, điều đó làm cho tôi rất ấn tượng và giàu cảm xúc."
Từ ban công Cư Xá, khách hàng khi tới quán có thể ngắm nhìn trường học đối diện, đường phố đông đúc phía dưới. Dù không hẳn yên tĩnh với tiếng còi xe, tiếng rao gánh hàng rong nhưng nó vẫn khiến cho các khách hàng khi tới đây được thư giãn, gác lại những bộn bề trong cuộc sống mà ngồi đây thưởng thức một ly cà phê sáng, tám chuyện với bạn bè hay đơn giản là tìm cho mình một nơi thật thoải mái để đọc sách, thư giãn tâm hồn.