Đây được xem là lần hiếm hoi, thậm chí có thể là lần đầu tiên trong nhiều năm, quân đội Mỹ trực tiếp thu giữ một tàu mang cờ Nga. Con tàu, ban đầu mang tên Bella-1, đã vượt qua vòng phong tỏa hàng hải của Mỹ tại khu vực Caribbe và từ chối yêu cầu của Lực lượng Tuần duyên Mỹ đòi lên tàu kiểm tra.
Cuộc bắt giữ diễn ra gần Iceland và do Tuần duyên Mỹ phối hợp với quân đội Mỹ thực hiện. Trong một thông báo đăng trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh châu Âu của quân đội Mỹ xác nhận con tàu bị bắt giữ vì vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nhấn mạnh: “Lệnh phong tỏa dầu mỏ Venezuela vẫn có hiệu lực trên toàn thế giới.”
Các quan chức Mỹ cho biết, nhiều tàu quân sự Nga, trong đó có một tàu ngầm, xuất hiện trong khu vực lân cận vào thời điểm diễn ra chiến dịch. Tuy nhiên, không có dấu hiệu cho thấy đã xảy ra đối đầu trực tiếp giữa lực lượng quân sự hai nước.