Hoàng hôn ở Santorini có sức hút đến kỳ lạ. Những ngôi nhà trắng tinh khôi, biển mênh mông rực rỡ trong ánh chiều tà đem lại cho đảo Santorini một vẻ đẹp vô cùng thanh bình và quyến rũ.

Đến đây, nhiều người chỉ có một mong muốn là được nắm tay người thân yêu lặng nhìn biển xanh nhuộm trong ánh chiều vàng rực. Du khách thường chọn tới ngôi làng Oia để có tầm nhìn toàn cảnh và những bức ảnh hoàng hôn đẹp nhất. Đây là ngôi làng nổi tiếng nhất của đảo Santorini với những ngôi nhà màu trắng nhấp nhô trên vách núi, hướng ra biển Aegie mênh mông. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp tự nhiên và kiến trúc độc đáo đã tạo nên một không gian lãng mạn tuyệt vời.

Santorini nằm ở phía nam của biển Aegean, cách Hy Lạp đất liền 200km về phía Đông. Đây là hòn đảo lớn nhất trong một quần đảo nhỏ có hình dạng tròn, vốn là tàn dư của một miệng núi lửa. Hòn đảo chỉ có hơn 15.500 cư dân sinh sống, nhưng hàng năm đón tới hơn 5,5 triệu du khách ghé thăm.