"Ngày tận thế" của ngành dệt may ở Bangladesh
(HanoiTV) - Khi hầu hết các hãng thời trang trên toàn thế giới phải đóng cửa vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thì cũng là lúc hàng trăm nghìn thợ may tại Bangladesh bị sa thải.

Hàng tỷ USD đơn đặt hàng của ngành dệt may Bangladesh đã bị hủy từ đầu năm 2020, một thảm cảnh chưa từng có.
Hàng loạt các nhà máy, xí nghiệp của đất nước được coi là trung tâm may mặc lớn nhất thế giới đã buộc phải đóng của. Hàng trăm ngàn nhân công bị sa thải không lương.
Asif Ibrahim, một chủ nhà máy dệt may và là Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc Bangladesh (BGMEA) nói: "Tình hình như ngày tận thế".
Ngành dệt may rất quan trọng đối với nền kinh tế của quốc gia Nam Á này và là một trong những động lực chính cho sự bùng nổ kinh tế của nước này trong hai thập kỷ qua.
Quần áo chiếm 80% xuất khẩu quốc gia và cung cấp việc làm cho hơn bốn triệu người, chủ yếu là phụ nữ từ các làng nghèo ở khu vực nông thôn.
Thợ may Parvin, 28 tuổi, cùng hàng ngàn đồng nghiệp xếp hàng dài, tôn trọng khoảng cách 2 mét giữa mỗi người, để nhận tiền lương tháng 3 tại nhà máy Al Muslim, một trong những nhà máy lớn nhất nước, cung cấp một số thương hiệu uy tín nhất về quần áo may sẵn.
Sau đó nhà máy đóng cửa, cho đến một ngày không xác định.
"Chúng tôi không biết khi nào nó sẽ mở cửa trở lại", Parvin lo lắng, không có nguồn thu nhập nào khác và mô tả tình hình tài chính của mình là một "thảm họa": "nhiều nhà máy đã đóng cửa. Chồng tôi cũng thất nghiệp" .
Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát buộc các nước phương tây phải tự phong tỏa, các thương hiệu quần áo may sẵn lớn đã hủy hoặc hoãn đơn đặt hàng ít nhất 3,1 tỷ USD từ các nhà sản xuất Bangladesh, theo BGMEA.
BGMEA và các Hiệp hội may mặc khác tại Trung Quốc, Việt Nam, Pakistan, Campuchia và Miama đã có biện pháp hỗ trợ các nhãn hiệu quần áo may sẵn để họ không hủy đơn đặt hàng.
"Đã đến lúc các công ty toàn cầu cần duy trì và tôn trọng cam kết của họ đối với quyền lao động, trách nhiệm xã hội và chuỗi cung ứng bền vững", các tổ chức cho biết trong một tuyên bố chung.
Một số công ty lớn, bao gồm H & M và Inditex - công ty mẹ của chuỗi Zara - đã hứa sẽ không hủy đơn hàng đã đặt. Những thương hiệu khác đã yêu cầu giảm đơn hàng, theo BGMEA.
Tình hình thật tồi tệ ở Ashulia, một trung tâm công nghiệp ở ngoại ô thủ đô Dhaka. Gần 600 nhà máy được đặt tại thành phố này, nơi các công nhân sống trong các khu ổ chuột bê tông gần nơi họ làm việc.
Chủ sở hữu của một nhà máy sử dụng 250 người, Rubel Ahmed nói rằng anh ta đã mất 50% công việc kinh doanh.
"Trách nhiệm với người lao động trong giai đoạn khủng hoảng sức khỏe này là điều vô cùng quan trọng", đại diện nghiệp đoàn dệt may Bangladesh nhấn mạnh.