Suốt gần 40 năm qua, nghệ nhân Hong Jianhua chào đón mùa lễ hội bằng chính đôi tay và niềm đam mê dành cho nghệ thuật chạm khắc tre truyền thống của Trung Quốc. Hình ảnh ghi lại tại xưởng làm việc ở thành phố Hoàng Sơn cho thấy người nghệ nhân miệt mài bên khúc tre, sử dụng những dụng cụ tinh xảo cùng các động tác chậm rãi, chính xác để tạo nên các tác phẩm lấy cảm hứng từ con giáp của năm 2026 - năm Ngọ.
Chia sẻ về quá trình sáng tác, nghệ nhân cho biết, mỗi năm ông đều dành trọn tâm sức để tạo ra một tác phẩm như lời chúc phúc gửi tới năm mới.
Nghệ nhân Hong Jianhua chia sẻ: “Tôi chạm khắc những điều mà mọi người mong ước, những hy vọng giản dị của người dân. Các tác phẩm năm nay mang nhiều ý nghĩa may mắn gắn với hình tượng ngựa, như lời chúc biểu trưng cho tài lộc đến nhanh như ngựa phi, hay lời chúc mong mọi điều ước sớm trở thành hiện thực.”
Bên cạnh những tác phẩm kích thước lớn, ông còn chế tác nhiều sản phẩm nhỏ mang chủ đề con ngựa, hướng tới việc đưa di sản văn hóa phi vật thể đến gần hơn với đời sống thường nhật. Thông qua kỹ nghệ chạm khắc tre, ông mong muốn giúp nhiều người hơn hiểu và trân trọng giá trị của văn hóa truyền thống.
Để gìn giữ và truyền lại nghề, nghệ nhân Hong Jianhua đã thành lập xưởng chế tác và một bảo tàng riêng, mở cửa đón học sinh, sinh viên và công chúng tới tham quan, học hỏi. Tại đây, ông trực tiếp đào tạo các học trò trẻ, góp phần nuôi dưỡng thế hệ kế cận cho nghề thủ công lâu đời này.
Nghệ thuật chạm khắc tre được cho là có nguồn gốc từ thời nhà Minh, xuất phát từ văn hóa thương gia và học giả của vùng đất An Huy. Dù từng suy giảm trong thế kỷ XX, nghề này đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Trung Quốc.