Cô bé Fatuma Bauma, 8 tuổi, từng là trẻ em đường phố sau đó gia nhập Học viện Invisible Kids khi mới 4 tuổi. Tại đây, Bauma cùng các em nhỏ khác từ khu nhà tạm trú được tham gia các lớp học nhảy và theo học một ngôi trường địa phương do quỹ hỗ trợ. Fatuma được gọi thân mật là “Fatou”, cô bé đã nhanh chóng trở thành một trong những tài năng nổi bật nhất nơi đây.
Em Fatuma Bauma, trẻ em Congo phải di tản do xung đột, chia sẻ: “Ban đầu, trung tâm nhận các anh lớn của em và em thích theo họ đến xem tập luyện. Cuối cùng, Học viện đã quyết định nhận em luôn và họ còn bảo em chọn một ngôi trường để em có thể đi học, điều đó khiến em vô cùng ngạc nhiên.”
Anh Bush Sebar, người sáng lập Học viện Invisible Kids, tin rằng những đứa trẻ như Bauma có thể phát triển rực rỡ nếu được trao cơ hội thể hiện bản thân. Anh Bush Sebar cho biết: “Một đứa trẻ sinh ra đã có năng khiếu thì có thể tự bộc lộ mình. Tôi cho rằng Fatou cũng sinh ra với một món quà, đặc biệt là dành cho nhảy múa. Ngay từ khi 4 tuổi, chúng tôi đã thấy cách di chuyển và cách em giao tiếp với mọi người. Em luôn mỉm cười, luôn sẵn sàng. Vì thế, chúng tôi nhận ra em có những tố chất cần được nuôi dưỡng để định hướng cho tương lai.”
Giao tranh tái diễn tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo chỉ vài ngày sau khi một thỏa thuận hòa bình do Washington hậu thuẫn được ký kết. Điều này khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo vốn đã nghiêm trọng trong khu vực càng thêm trầm trọng, với nhiều dân thường thiệt mạng và hàng trăm nghìn người buộc phải rời bỏ nhà cửa.