Nghĩa tình của Cảnh sát giao thông Hà Nội trong dịp nghỉ lễ
Cùng với nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông thông suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, trong quá trình làm nhiệm vụ, Cảnh sát giao thông Hà Nội chủ động nêu gương sẵn sàng hỗ trợ người dân gặp khó khăn.
Ngày 1/9, trong lúc tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại đường Tây Sơn (xã Đan Phượng), Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 9, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội phát hiện anh Hà Văn Thạch (sinh năm 1986 ở Phú Thọ, làm thợ xây) đang kiệt sức, nằm gục trên xe máy bên vệ đường. Tổ công tác đã tới hỏi han, giúp đỡ.
Qua thăm hỏi, được biết hoàn cảnh anh Thạch vừa bị tai nạn lao động rách 2/3 giác mạc mắt trái; kinh tế khó khăn không còn tiền mua thuốc, anh gồng mình chạy xe máy về quê. Đến địa phận Đan Phượng, mắt anh Thạch sưng rồi đau dữ dội, không thể tiếp tục di chuyển, Tổ công tác dã đưa anh về trụ sở động viện, giúp đỡ.
Sau khi liên lạc với gia đình anh Thạch, biết thêm hoàn cảnh ở quê neo người, còn vợ thì không có giấy phép lái xe để xuống đón, vì thế tập thể đơn vị đã hỗ trợ toàn bộ tiền thuốc men, đón taxi đưa anh Thạch về Phú Thọ.

Trước đó, tối ngày 29/8, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 nhận được thông tin cụ Đào Thị Nhạn (sinh năm 1954 ở xã Liên Minh, Hà Nội) cần được đưa đi cấp cứu khẩn cấp từ khu vực Hồ Tùng Mậu đến Bệnh viện Bạch Mai.
Trước tình huống cấp thiết, các chiến sĩ đã nhanh chóng sử dụng phương tiện chuyên dụng, chủ động hỗ trợ đưa người bệnh đến Trung tâm Cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai, bảo đảm an toàn và kịp thời để người bệnh được tiếp nhận, cấp cứu. Sau khi bàn giao người bệnh cho cơ sở y tế, Tổ công tác tiếp tục trở lại vị trí thực hiện nhiệm vụ theo phân công.

Những việc làm trên thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, tận tụy vì nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông Thủ đô, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.