Người dân mong giữ làng cổ Bắc Cầu

Đền Đôi Cô, hay còn có tên khác là Tam Giang Tối Linh Từ, nằm ở mỏm Soi của làng Bắc Cầu 1, thuộc tổ 38, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên có lịch sử hàng trăm năm. Kể từ khi được người dân phục dựng sau kháng chiến và trở thành địa chỉ tâm linh của người dân khu vực, đền tọa lạc tại vị trí hiện nay, không phải di dời do nước lũ, dù 3 mặt giáp sông

Dòng chảy của sông Hồng không còn hung dữ như 40 - 50 năm về trước nên khó có thể xảy ra sạt lở hoặc lũ lụt. Không bị lũ lụt, từ một làng quê ven sông ẩm thấp, lầy lội, ngày nay Bắc Cầu đang được đô thị hóa với đường nhựa cao ráo, nhà cao tầng mọc lên san sát. Nhiều đời sinh sống tại mảnh đất ngã ba sông này, gia đình ông Nguyễn Văn Thành không khỏi bất ngờ và lo lắng khi nghe tin hộ gia đình thuộc diện phải di dời.

Thiết nghĩ, xóa sổ một ngôi làng cổ không đơn giản chỉ do nằm trong vùng thoát lũ. Nguyện vọng này đã được người dân và chính quyền quận Long Biên kiến nghị nhiều lần, rất cần được quan tâm giải quyết thấu tình, đạt lý.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết