Người hâm mộ mong chờ chiến thắng của tuyển Việt Nam

(HanoiTV) - Từ phương xa, thủ môn Filip Nguyễn, Đặng Văn Lâm tiếp lửa. Trong diễn biến khác, nhiều CĐV Trung Quốc ủng hộ Việt Nam thắng đội nhà. Còn BLV Quang Huy dự đoán Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 2-1.

Ngày mùng Một Tết Nguyên đán là dịp để kiều bào Việt Nam trên khắp thế giới đón năm mới theo phong cách cổ truyền. Tại CH Czech, nơi tập trung dân số Việt kiều đông đảo, những bữa tiệc đã được tổ chức với nét văn hoá đậm chất Việt Nam. Đây cũng là dịp để người Việt Nam xa quê hương có dịp hướng về Tổ quốc, gia đình cũng như gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới ông bà, bố mẹ, bạn bè…

Filip Nguyễn, thủ môn Việt kiều đã tham gia một Chợ hoa xuân đón Tết cổ truyền 2022 tại CH Czech. Anh hào hứng chia sẻ lên facebook với dòng chú thích – được phiên dịch lại như sau: “Chúc mừng Tết Nguyên đán”. Với Filip Nguyễn, dù đang có sự nghiệp thăng tiến tại CH Czech, anh vẫn đau đáu hướng về Việt Nam, với hy vọng có thể nhận được quốc tịch Việt Nam càng sớm càng tốt. Thủ môn sinh năm 1992 dự định sẽ trở về Việt Nam để hoàn tất thủ tục vào thời điểm tháng 5 tới đây, khi giải VĐQG CH Czech khép lại.

Filip Nguyễn chúc năm mới từ CH Czech. Ảnh: FBNV

Bức ảnh mà Filip Nguyễn chia sẻ lên facebook cũng là nguồn động lực tiếp thêm tinh thần cho ĐT Việt Nam bước vào trận đấu với Trung Quốc vào lúc 19h00 tối nay. Ngoài ra, một thủ môn Việt kiều khác là Đặng Văn Lâm cũng thông qua Goal để gửi gắm niềm hy vọng tới thầy trò HLV Park Hang Seo.

Anh nói: “Với người Việt Nam, ngày mùng Một Tết luôn mang ý nghĩa thiêng liêng bởi đó là khởi đầu cho một năm mới với nhiều hy vọng. Mong rằng, ĐT Việt Nam khi được chơi trên sân nhà Mỹ Đình sẽ nỗ lực hết sức để người hâm mộ tự hào. Tôi tin rằng với lợi thế được chơi trên sân nhà cộng thêm sự hứng khởi khi thi đấu đúng ngày đầu năm mới, ĐT Việt Nam sẽ tạo nên nhiều khó khăn cho ĐT Trung Quốc. Chúng tôi từng được HLV Park Hang Seo và người hâm mộ Việt Nam truyền lửa, để rồi chơi những trận không tưởng tại VCK Asian Cup, AFF Cup.... Đó cũng chính là sức mạnh vô hình, có thể giúp ĐT Việt Nam làm nên những điều bất ngờ trước Trung Quốc”.

Ở một diễn biến khác, một số CĐV Trung Quốc mong muốn ĐT Việt Nam thắng đội nhà. Trang Sina Sports ngập tràn các bình luận như sau: “Vì tương lai bóng đá Trung Quốc, tôi hy vọng Việt Nam sẽ thắng”, “Trung Quốc từng thua Singapore 0-1 ở vòng sơ loại Olympic 1980, thua Thái Lan vào đúng ngày Quốc Khánh tại tứ kết Asiad 1990, hay thua Yemen 0-1 ở vòng loại World Cup 1994. Sau đó, chúng ta có gì thay đổi không?”, “Tôi ủng hộ đội tuyển nước nhà, nhưng đánh giá cao tinh thần thi đấu của Việt Nam. Việt Nam sẽ thắng trận đầu tiên ở vòng loại thứ ba”.

BLV Quang Huy cho rằng điều quan trọng là tuyển Việt Nam cần phải có sự chủ động trong lối chơi.

Tôi cho rằng tuyển Việt Nam không nên đua sức với các cầu thủ Trung Quốc bởi họ khỏe hơn chúng ta rất nhiều. Kể cả trận này Việt Nam được chơi trên sân nhà có khán giả cổ vũ, quen mặt sân, nhưng không thể đua thể lực được với tuyển Trung Quốc.

Trong bối cảnh Trung Quốc đang khát điểm thì tuyển Việt Nam cần nhập cuộc một cách chủ động. Nếu tuyển Việt Nam đá thụ động hay sợ hãi đối thủ chắc chắn sẽ bị “đè” ngay, không lên được bóng.

Như vậy, tuyển Việt Nam không đua sức nhưng có cách chơi hợp lý để đối thủ phải cảnh giác, để họ thấy rằng chúng ta chơi trên sân nhà không thể đùa được.

Trong trận đấu, tùy thời điểm có thể tuyển Việt Nam nhường tuyến giữa cho đối thủ, nhưng khi có cơ hội lại dồn lên" .

Người hâm mộ mong chờ chiến thắng của tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF.

Dự đoán về kết quả trận đấu, BLV Quang Huy tin rằng tuyển Việt Nam có cơ sở để hướng tới một trận thắng trước Trung Quốc. Nhìn lại trận lượt đi, tuyển Việt Nam gỡ hòa 2-2 nhưng do thiếu tập trung ở những phút cuối nên để thua rất đáng tiếc.

“Chúng ta chắc chắn rút ra nhiều bài học ở trận lượt đi. Tôi dự đoán tuyển Việt Nam có chiến thắng 2-1.

Tôi mong Việt Nam sẽ có niềm vui ngay trong ngày mùng 1 Tết, mang tới một sự khởi đầu thật đẹp cho bóng đá nước nhà trong năm Nhâm Dần”, BLV Quang Huy chúc thầy trò HLV Park Hang Seo giành trọn 3 điểm trên sân nhà Mỹ Đình.