Với ê-kíp họa sĩ tạo hình Thành Phong, họa sĩ thiết kế phim Nguyễn Nguyên Vũ, họa sĩ thiết kế phục trang Coco, cùng đơn vị thực hiện sản xuất và tài trợ phục trang là nhà thiết kế Thu Hằng, bộ sưu tập đã thực sự gây tiếng vang lớn. Ít ai biết rằng, để có những bộ trang phục chân thực, một nhóm bạn trẻ của The Mad Lab đã không quản ngại ngày đêm để hoàn thành từng mẫu thiết kế.
Không phải những xưởng may công nghiệp máy lạnh, cũng không phải những bàn cắt hiện đại. Đây là cách các bạn trẻ thế hệ Z thuộc team The Mad Lab bắt đầu một ngày làm việc của mình.
Những người trẻ sinh từ năm 1997 đến 2007 gồm: Quản lý dự án - nhà thiết kế Phạm Trần Thu Hằng; quản lý sản xuất - Chu Thu Trang, Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Hải Ninh, Phạm Thu Hiền, Mạc Duy Bỉnh Giang; cùng các nhân sự: Phạm Thúy Quỳnh, Trần Thị Thương, Nguyễn Thị Mai Linh, Đoàn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Bích Liên, Nguyễn Hoàng Minh Tùng, Nguyễn Trọng Dương, Nguyễn Phương Uyên (Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương). Thay vì chọn sự hào nhoáng của thời trang nhanh, họ dấn thân vào một hành trình khắc nghiệt là phục dựng di sản cho dự án phim "Huyền tình Dạ Trạch".
Nhiều tháng ròng rã, nhiều đêm trắng, họ cùng nhau vượt qua những cung đường núi phía Bắc để thu mua từng thước lanh thô, rồi trở về xưởng “đánh cược” với nắng trời. Để tạo nên sắc tím tía, màu nâu cổ kính mô phỏng thời kỳ Chử Đồng Tử, những người trẻ chấp nhận đôi tay chai sạn, rộp da vì nước nóng và nắng rát.
Hàng trăm bộ trang phục được hoàn thiện không chỉ bằng vải vóc, mà bằng mồ hôi và niềm tự trọng nghề nghiệp. Những bạn trẻ thế hệ Z tại The Mad Lab đang chứng minh: văn hóa truyền thống chưa bao giờ cũ, nếu được tiếp nối bằng những trái tim đầy đam mê và sự tử tế.